Nhìn một người phụ nữ đứng tuổi trước vành móng ngựa không ai nghĩ bà ta lại là một kẻ buôn bán phụ nữ. Dáng vẻ lam lũ, bệnh tật (bệnh tim, điếc, huyết áp cao...) trông giống một người đàn bà chất phác hơn là "má mì". Có điều, trước khi bị đưa ra xét xử về hành vi buôn bán phụ nữ, bà Hường cũng từng là nạn nhân của những kẻ lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin đem bán sang Trung Quốc.
![]() |
Nguyễn Thị Hường trước vành móng ngựa tại TAND thành phố Hà Nội sáng nay. |
Bà Hường năm nay 56 tuổi, đăng ký nhân khẩu thường trú ở tập thể 301 phố Đội Cấn, Liễu Giai, Hà Nội. Bà đã có bốn con với người chồng cũ. Một mình lam lũ chạy chợ nuôi con, cuộc sống vất vả nên khi có "bạn" rủ sang Trung Quốc làm ăn kiếm được liền theo chân hai người phụ nữ (không xác định được). Không ngờ lần đi "buôn chuyến" ấy, bà bị bán cho một người đàn ông ở Quảng Tây, Trung Quốc làm vợ (cuối tháng 12/1991).
Để lại bốn đứa con bơ vơ nơi quê nhà được hơn một năm, ông chồng "ngoại" cho bà về Việt Nam thăm con. Trước khi về, A Mỷ (tên chồng) dặn với vợ rằng: "Nếu có điều kiện thì đưa phụ nữ sang đây bán cho người Trung Quốc mua làm vợ cho có chị, có em và sẽ được tiền". Từng là người bị kẻ xấu bán, nhưng Nguyễn Thị Hường không nhận thức hoàn cảnh mà lại đồng ý ngay với đề nghị của chồng.
Khoảng tháng 2/1993, Nguyễn Thị Hường về Việt Nam và gặp chị Thảo (lúc này 42 tuổi). Thấy chị Thảo không chồng nhưng có một đứa con nhỏ, Hường nảy sinh ý định dụ chị sang Trung Quốc để bán. Chị ta nói với chị Thảo đi theo mình buôn bán. Lúc này, con gái chị Thảo mới bốn tuổi nên khi "theo gót" bạn, cả hai mẹ con cùng kéo nhau đi.
Không như những gì Hường nói với mình, chị bị bán cho một người đàn ông 67 tuổi. Không chỉ đưa mẹ con chị Thảo đem bán lấy tiền (2.200 nhân dân tệ), Hường còn dắt luôn cả hai cô con gái sang để "gả" chồng cho những người đàn ông Trung Quốc.
Ở nơi xứ người, chị Thảo phải bươn chải với công việc đồng áng và việc nhà. Hơn chục năm sau, chị mới có cơ hội về Việt Nam tố cáo hành vi buôn bán phụ nữ của Hường với cơ quan công an. Việc làm trái pháp luật của Nguyễn Thị Hường đã bị đưa ra ánh sáng. Bị can bị bắt giam 7/12/2006 ngay tại nhà (bà Hường sau một thời gian về Việt Nam đã không trở lại Trung Quốc) và đưa ra xét xử vào sáng nay tại TAND thành phố Hà Nội.
Trước vành móng ngựa, bị cáo nhận hết mọi hành vi gây ra đối với chị Thảo. Phía bị hại yêu cầu đòi bồi thường khoảng 80 triệu và "không kém" một đồng.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hường 5 năm tù về tội buôn bán phụ nữ và bồi thường 5 triệu đồng cho mẹ con bà Thảo.
Việt Dũng