>> Nhà thầu hỗ trợ 3,9 tỷ đồng vụ cầu Cần Thơ
Tuấn bị tấm thép tuột khỏi cần cẩu, rơi xuống đè chết. Khi ấy, gia đình nạn nhân chỉ được đơn vị sử dụng lao động lo chi phí đám tang và chôn cất.
Khi sự cố sập 2 nhịp dẫn cầu Cần Thơ xảy ra, thấy những nạn nhân được nhà thầu và xã hội quan tâm lo lắng chu đáo, gia đình Tuấn không khỏi chạnh lòng. Vừa qua, cha của Tuấn là ông Nguyễn Ngọc Hửng đã có đơn gửi đến chính quyền địa phương, xin cứu xét trường hợp của con ông cũng bị chết vì tai nạn lao động giống như mọi người, nhưng lại quá thiệt thòi. Hiện vợ chồng ông cùng người con gái sống trong căn nhà tạm bợ, bản thân ông Hửng làm nghề chạy xe ôm.
Ông Huỳnh Văn Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Hoà, cho biết, chính quyền địa phương cũng thấy sự thiệt thòi của trường hợp Nguyễn Thanh Tuấn, nhưng địa phương không quản lý và không có quyền trong việc phân bổ nguồn cứu trợ. Theo ông Tài, nếu gia đình Tuấn được trợ giúp 1 căn nhà tình thương (bằng khoảng 10% so với gia đình các nạn nhân khác được cứu trợ) thì sẽ "hợp tình hợp lý" hơn.
Gia đình mỗi nạn nhân bị chết trong vụ sập hai nhịp dẫn cầu Cần Thơ vừa qua được nhận cứu trợ tổng cộng khoảng 400 triệu đồng.
(Theo Lao Động)