Nguyễn Phi Hùng: Nếu "có bầu" thì tôi sẽ sợ lắm vì không biết sinh đẻ thế nào. Tuy vậy, nhờ đóng phim này mà tôi thương mẹ nhiều hơn, sau này có vợ con, tôi sẽ biết chia sẻ những nỗi vất vả, nhọc nhằn với cô ấy nhiều hơn.
Anh Vũ: Trời ơi, nếu vậy chắc mọi việc sẽ đảo lộn, rối rắm cả lên, vừa mệt mỏi, vừa dễ cáu. Ngưòi ta nói đàn bà có bầu "dữ" lắm, đàn ông không có sức chịu đựng giỏi như quý bà, chắc còn dữ gấp mấy lần và sẽ có nhiều tình huống cười ra nước mắt. Chỉ mang bụng bầu giả có mấy ngày mà tôi đã thấy khó chịu, thế mới thấy thương phụ nữ quá chừng, nhất là mẹ mình.

Các diễn viên trong phim Khi đàn ông có bầu.
Phước Sang: Chà, nếu lỡ có bầu thì tôi sẽ cố gắng sao cho "cha tròn con vuông", dành nhiều thời gian để chăm sóc em bé, giữ gìn sức khỏe cho hai cha còn. Còn vợ tôi thì tự cô ấy sẽ hiểu và yêu thương chồng hơn. Chính vị quý trọng thiên chức của người phụ nữ nên tôi mới quyết định chuyển thể kịch bản Khi đàn ông có bầu thành phim.
Quyền Linh: Có bầu thì tốt chứ sao, lúc đó tôi có thể gánh vác chia sẻ nỗi đau đớn vất vả nặng nhọc của vợ được phần nào hay phần đó.
Tấn Beo: Đâu có gì phải đắn đo, đã có bầu thì sinh luôn thể. À, mà chắc phải sinh mổ rồi. Hồi trước, mỗi lần vợ sinh, tôi chăm lo rất đầy đủ, không biết tới phiên mình sinh vợ có lo được như vậy không? Đóng vai đàn ông có bầu, chỉ mang bụng giả mà đã thấy khó chịu quá rồi, nghĩ cũng khâm phục cô ấy, phục các bà quá chừng.
Bảo Chung: Nếu mà tôi có bầu thì dễ sợ thật, khéo phải phá thôi. Nói chơi vậy thôi chứ làm gì có chuyện đàn ông có bầu. Tuy vậy, kinh nghiệm mấy ngày mang bầu đã giúp tôi ngày càng thông cảm với vợ mình hơn, mới hiểu vì sao khi mang thai cô ấy hay mệt, khó ăn, khó ngủ và dễ nổi cáu.
Việt Anh: Tôi từng có kinh nghiệm chăm sóc vợ mang bầu nhưng khi mang bụng bầu giả trong phim mới thấm thía nỗi cực nhọc của vợ. Chưa bao giờ tôi thấy vợ mình vĩ đại đến thế.
