- Các album của chị sau này bao giờ cũng không đủ 10 bài như thường lệ, phải chăng chị duy tâm điều gì?
- Không, chỉ đơn giản là mình không muốn khán giả bị mệt vì nghe nhiều, chừng ấy là đủ, ăn ít thì bao giờ cũng đỡ bị ngấy hơn mà, như album mới Blue Ta chẳng hạn - 8 bài.
- Nhưng giá bán thì vẫn cứ cao, nhiều khi gấp rưỡi so với mặt bằng chung của các album khác phát hành trên thị trường. Vì sao vậy?
- Vì giá thành để đầu tư sản xuất ra album không cho phép tôi có thể bán ra với giá thấp hơn. Nói thật, bây giờ thì tôi không quan tâm đến chuyện giá cả như thế nào nữa. Đĩa lậu hoành hành như thế thì hoặc người ta mua CD chép với giá rẻ như bèo, hoặc là mua CD gốc với giá cao và tất nhiên chất lượng xịn đúng nghĩa.
Với lại, tôi nghĩ, cái nào cũng có giá của nó. Người ta thích nghe mình, thì không mấy khi so đo chuyện giá cả thấp cao đâu.

Thanh Lam chưa bao giờ có cảm giác cạn năng lượng khi hát.
- Không ít ca sĩ thừa nhận hát chung với Thanh Lam nguy hiểm lắm, không cẩn thận là dễ bị "chới với" như chơi. Chị nghĩ sao?
- Bạn có thể hỏi những người hát chung với tôi như Trọng Tấn, Tùng Dương, Thu Minh... là biết ngay thôi. Đạo diễn Phạm Hoàng Nam còn khen Thanh Lam hát song ca quá giỏi, đặt cái móng khá tốt, để người ta leo lên móng ấy.
- Khi hát chung với ngôi sao đàn em, chị có lo trước sức trẻ của họ?
- Một người hát lâu năm thì chuyện này không đáng lo. Phải tự tin vào tư chất của mình.
- Có hai điều hay nói về chị: hiếm khi nào chị hát mềm và lúc nào cũng có vẻ dư năng lượng thể hiện. Chị nói sao?
- Theo tôi, hát ngọt ngào, mềm mại, mơn man thì hàng trăm người có giọng hát bình thường đều có thể làm được. Nhưng để đưa ra một bài hát cá tính mạnh mẽ thì không phải ai cũng thể hiện được, hẳn nhiên nó phụ thuộc nhiều vào bản lĩnh, tư chất nghệ sĩ.
Tôi cũng có cảm giác mình hát không bao giờ bị cạn năng lượng cả, nên có lúc muốn được phóng túng (trong cái biên độ giao động của mình) và lắm khi tôi phải tự tìm sự cân bằng.
- Vẫn là diva số 1 nhưng không còn ở thời điểm ăn khách như các đàn em Đàm Vĩnh Hưng, Mỹ Tâm,... chị nghĩ gì?
- Tôi là người luôn luôn chuyển động, biết vươn lên chứ không đứng hoài một chỗ. Mình biết rõ mình đang có gì, mình như thế nào, đang ở đâu. Có những giải âm nhạc chỉ le lói rồi tắt ngấm.
Tôi không phải là loại bùng lên một cái rồi tắt ngấm. Đường đi của tôi là đường dài, Lam không cuống lên vì được hâm mộ hay ít được quan tâm. Tôi rất bình thản trước những điều đó.
- Vậy chị cảm giác thế nào khi không phải là ca sĩ ăn khách nhất của thị trường nhưng vẫn được thừa nhận ngôi vị diva đứng đầu bao năm qua?
- Chẳng ai lại không muốn khi hát được người ta yêu mến mình. Người ta công nhận mình diva hay thế nào thì cũng là chuyện bình thường, quan trọng là vị trí đó ở lại trong lòng công chúng như thế nào. Ở những nước mà mọi thứ phát triển hết, đời sống kinh tế khá giả thì người ta mới quan tâm đến nghệ thuật nhiều, thưởng thức nghệ thuật mới cầu kỳ và đa dạng.
Ở xứ ta, âm nhạc vẫn chỉ là công cụ giải trí đơn thuần, sau một ngày đi làm mệt mỏi về, người ta chỉ mong được thư giãn với âm nhạc, để vui tai, để thoải mái. Vì vậy, sự lựa chọn của khán giả quả là khó khăn với tôi vì dòng nhạc của mình không phải là dòng nhạc bình dân.
- Vậy phải chăng chị sẽ là "diva cô đơn" khi không mong tìm khán giả ở diện rộng?
- Lý tưởng rất quan trọng đối với tôi. Khi bạn đã lựa chọn, bạn phải theo đến cùng lý tưởng của mình.
- Thường những người phụ nữ có cá tính mạnh trong âm nhạc thì trong đời sống hoặc cũng sẽ có cá tính tương tự, hoặc là đối lập hoàn toàn. Chị nghĩ gì về nhận xét này?
- Âm nhạc đối với người nghệ sĩ như là tấm gương phản ánh cảm xúc của mình. Đời sống tâm hồn như thế nào thì đời sống âm nhạc y như vậy, với trường hợp của Lam thì chí ít cũng giống đến 80%.
- Dự tính làm live show của chị trong năm nay như thế nào?
- Lam xưa"của năm vừa rồi chỉ là một cuộc tổng diễn tập cho live show Thanh Lam - Một chặng đường ca hát trong năm nay. Sẽ có nhiều tuyệt chiêu hơn. Và chắc chắn sẽ làm. Lam xưa cũng đã là một bước thăm dò và giới thiệu để tìm thêm các nhà tài trợ.
- Các live show thời gian qua đều năm trong khuôn khổ nhà hát, tại sao chị không nghĩ đến một show hoành tráng ở sân vận động?
- Có chứ, Tôi cũng thích lắm. Có thể.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)