- Sau Sao Mai Điểm hẹn, chị chắc chắn đã nhận được rất nhiều lời mời. Có kỷ niệm đẹp nào mà chị muốn chia sẻ với khán giả?
- Đó là chuyến đi Điện Biên đầu năm vừa rồi. Khi tôi lên sân khấu hát bài đầu tiên, mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng sang đến bài thứ hai thì trời bắt đầu đổ mưa. Mưa mỗi lúc một to hơn. Vừa hát, tôi vừa thầm nghĩ, sao số mình đen thế. Sau đó, chương trình phải tạm dừng 5 phút để che chắn rồi mới có thể tiếp tục được. Điều tôi không thể ngờ là khán giả vẫn đội mưa để xem hát dù rất ít người có ô hay áo mưa. Cảm động quá, tôi quyết tâm hát đến khi nào khản cổ thì thôi.
Hôm đó, tôi đã hát 7 bài tất cả. Khi chương trình kết thúc, bà con mang cơm lam và cháo gà đến mời khiến tôi cảm động muốn khóc. Ăn cháo khi người còn đang ướt sũng nhưng với tôi đó là bát cháo ngon nhất.
![]() |
Ca sĩ Mỹ Dung. |
- Có những xáo trộn do sự nổi tiếng mang lại, ngoài phiền phức hẳn sẽ có không ít những thú vị, chị có thể chia sẻ điều này?
- Trước khi trở thành ca sĩ, tôi chưa bao giờ nhận được quà gửi theo đường bưu điện vào những dịp đặc biệt, còn bây giờ thì khá nhiều... Sinh nhật năm ngoái, tôi nhận được bức chân dung của mình do một em bé ở làng trẻ mồ côi tự tay vẽ. Bức tranh ấy tôi quý đến nỗi mỗi khi đi đâu xa đều phải mang theo để yên tâm rằng sẽ không... bị mất.
- Gần đây, chuyện tình yêu của chị bị đồn thổi khá nhiều. Chị định bao giờ sẽ có một đám cưới để kết thúc tất cả những chuyện đó?
- Đã là duyên số có muốn chạy cũng chẳng được. Dù đã đến tuổi lấy chồng nhưng tôi vẫn chưa chuẩn bị được những điều cần thiết để làm chủ cuộc sống gia đình. Với tôi, cuộc sống gia đình không hề đơn giản... Tôi không muốn chồng mình có lúc lại phải đặt câu hỏi: Mình lấy vợ hay lấy một con chim chỉ biết bay nhảy? Vậy nên, chắc chắn là tôi chưa thể "chống lầy" trong năm nay được.
- Sau "Nếu", chị có dự định gì khác?
- Sau khi album phát hành, tôi và ê kíp đang bắt tay vào biên tập một liveshow mini dành cho học sinh, sinh viên. Tiếp đó sẽ là một album gồm những ca khúc của người thày, người nhạc sĩ mà tôi kính trọng nhất - nhạc sĩ Thanh Tùng. Gần đây, khán giả ít có điều kiện thưởng thức các ca khúc của ông một cách trọn vẹn, tôi hy vọng album mới sẽ bù đắp được phần nào khoảng trống đó.
(Theo VTV.vn)