Bạn Hoàng Thị Tiền chia sẻ, tình yêu của mình thật chẳng khác nào bộ phim “Ngôi nhà hạnh phúc” khi chúng mình có tình cảm từ chính ngôi nhà trọ chung mái ngày đó. Ấy ở với chú tầng dưới còn mình ở với 2 người bạn học tầng trên và cùng nấu ăn, ngồi ăn chung một bàn như đại gia đình.
Ấy hay dọn dẹp cùng mình rửa bát nấu cơm. Ấy hay nói đùa “Sau này em sẽ viết chuyện tình rửa bát” vì mình hơn ấy một tuổi. Nghĩ đó chỉ là những lời đùa vui mình không ngờ tình cảm ấy dành cho mình từ bao giờ.
Ấy không vui khi thấy mình đi chơi với các bạn khác giới còn mình thì hồn nhiên không hề biết. Rồi một ngày ấy nói với mình là ấy thích mình, mình thấy như lời con nít còn bồng bột. Từ đó mình ít nói ít cười với ấy và chẳng thèm nhìn mặt ấy.
Rồi cũng đến ngày ra trường, mỗi người một nơi, 2 đứa bạn về quê làm cô giáo còn mình vẫn tiếp tục học nốt chuyên ngành kinh tế, ấy vẫn luôn chứng tỏ sự ân cần quan tâm tới mình mặc dù lúc đó không ở gần mình, mỗi khi mình cần, ấy đều xuất hiện như một vị cứu tinh đến kỳ lạ.
Tình yêu 5 năm không phải là nhiều nhưng cũng đủ để 2 đứa có đủ chín chắn để cùng nhau xây dựng một mái ấm riêng và cuối cùng chúng mình cũng tới đích cuối cùng. Cảm ơn ấy vì câu nói ngày nào: “Không thể để lạc mất tình yêu khi đã tìm thấy". Cảm ơn đã không buông tay mình ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Những bức ảnh cưới giản dị như chính tình yêu của cả hai và mong rằng tình yêu của chúng mình sẽ luôn giản dị mà mãi bền lâu.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 11 và 12 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng cùng các món quà tặng hấp dẫn khác. Xem chi tiết thể lệ tại đây.