"Tôi đã nghĩ đó là lần đầu tiên trong đời tôi được tận hưởng Halloween ở Itaewon. Nhưng khi tôi đến thì lại tận mắt chứng kiến thảm họa ngay trước mắt mình", diễn viên Yoon Hong-bin, 28 tuổi, cho biết hôm 31/10, hai ngày sau vụ giẫm đạp ở khu giải trí Itaewon khiến ít nhất 156 người thiệt mạng.
Yoon Hong-bin - người được biết đến với vai Hoàng tử Imhae trong bộ phim cổ trang Hàn Quốc The Jingbirok: A Memoir of Imjin War - cho biết khi anh đến Itaewon tối 29/10, các con đường ở khu giải trí này vô cùng đông đúc. Khi đó, nam diễn viên mơ hồ cảm thấy điều đó rất nguy hiểm có thể xảy ra cho anh và bạn gái khi cả hai nhiều lần bị chen lấn và xô đẩy trong đám đông.
Yoon và bạn gái mất hơn 10 phút thoát ra khỏi đám đông và anh đã giúp một người khác bị ngã trên đường đi. Sau đó, nam diễn viên bước vào một quán rượu đã đặt chỗ trước và ở đó khoảng một giờ.
"Tôi đi ra ngoài để hút thuốc và thấy một khung cảnh hỗn loạn. Nhiều người ngất xỉu được khiêng ra nhưng vì không có đủ xe cứu thương để vận chuyển nên các nhân viên cứu hộ đã đặt những người ngất xỉu gần con hẻm và thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR).
Yoon đã đến để giúp một trong những nạn nhân khi anh thấy không có đủ cảnh sát và nhân viên y tế tại hiện trường. "Tôi đã thực hiện hô hấp nhân tạo trong hơn 20 phút, trong khi bạn gái tôi xoa bóp tay và chân cho nạn nhân. Chúng tôi đã khóc và cầu nguyện cho nạn nhân tỉnh lại", Yoon nói.
Yoon cho biết có hàng chục người khác khi đó cũng đang thực hiện hô hấp nhân tạo cho các nạn nhân khác, và anh ấy nghe thấy họ khóc khi một nạn nhân mở mắt. "Cuối cùng chỉ có một người tỉnh lại. Tôi đã không thể cứu nạn nhân mà tôi cố hồi sức", Yoon nói.
Yoon cho biết đã có những dấu hiệu ban đầu cảnh báo về thảm kịch nếu triển khai cảnh sát ở giữa đường để hướng dẫn mọi người tránh sang một bên. "Hãy xác định nguyên nhân của sự cố và tập trung vào những gì đã xảy ra để nó không lặp lại", Yoon nói thêm.
Thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon xảy ra tại một con hẻm nhỏ và dốc, khi đám đông tràn về chen lấn và xô đẩy nhau khiến nhiều nạn nhân bị chèn ép hết lớp này đến lớp khác. Tính đến nay, có ít nhất 156 người thiệt mạng, 151 người bị thương. Nạn nhân hầu hết là những người trẻ ở độ tuổi 20. Hiện Hàn Quốc đang gấp rút điều tra nguyên nhân vụ tai nạn trong bối cảnh công chúng chỉ trích cảnh sát hành động chậm chạp và thiếu trách nhiệm trong thảm họa này.
Sơn Nam (Theo Straitstimes)