Mình và anh yêu nhau đã tròn 3 năm. Mình gặp chồng mình vào năm đầu tiên đại học. Hai người trái ngược nhau về mọi mặt. Anh rất hiền, chăm chỉ, gọn gàng và đặc biệt nấu ăn rất giỏi. Mình thì lại là một phiên bản khác đối ngược nhau 100%. Vậy mà hai nửa trái ngược đấy lại thu hút nhau, yêu nhau và rồi kết hôn. Bạn bè của mình thường hay trêu: "Hai người cứ như nam châm ý, trái dấu hút nhau".
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.