Huyền thoại quần vợt Tây Ban Nha mở lòng chia sẻ về gia đình, tương lai và ý định giải nghệ trong cuộc trò chuyện với tờ El Objective mới đây. Nadal nhắc nhiều tới con trai 16 tháng tuổi Rafa Junior trong buổi trò chuyện.

Nadal chơi đùa với con trai tại Australia tháng trước. Ảnh: Media-Mode
Khi được hỏi có thích con theo nghiệp tennis, Nadal nói: "Tôi thích con chơi môn thể thao khác. Tôi cũng đau lòng khi nói như thế bởi quần vợt đã cho tôi mọi thứ. Nếu thằng bé muốn chơi tennis, tôi sẽ ủng hộ 100%, sẽ không cấm đoán nhưng nếu con chơi môn khác thì tốt hơn".
Nadal thổ lộ rằng anh yêu trẻ con và luôn mong muốn được làm bố. Sau khi cậu nhóc Rafa Junior chào đời tháng 12/2022 cuộc sống của vợ chồng "Ông vua sân đất nện" cũng thay đổi. Anh nói mình luôn muốn thức dậy, ăn sáng cùng con trai và thích ở nhà với con. Nadal cho hay mình không quá nghiêm khắc nhưng cũng không muốn bao bọc con.
Tay vợt người Tây Ban Nha thổ lộ vợ và gia đình luôn ủng hộ, khích lệ anh tiếp tục chơi tennis. Bà xã Mery thích trải nghiệm cả nhà cùng nhau đi du đấu.
Nadal đã không thi đấu kể từ Australia Mở rộng 2023 vì chấn thương. Đầu năm nay anh trở lại sân đấu nhưng dính thêm chấn thương khác. Ngôi sao sinh năm 1986 vừa phải rút khỏi giải Qatar Mở rộng vì chưa bình phục hoàn toàn. "Ông vua sân đất nện" hướng tới mùa giải sân đất nện, bắt đầu với Indian Wells tháng Ba tới. "Tôi 100% tự tin góp mặt ở Indian Wells. Đó là một giải đấu rất đặc biệt với tôi và tôi không biết liệu đó có phải là lần cuối mình chơi hay không", anh cho hay.

Nadal đăng ảnh vô địch Qatar Open 2014 đi kèm thông báo rút lui khỏi giải năm nay vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương. Ảnh: Instagram Rafael Nadal
Trong cuộc trò chuyện với El Objective, Nadal thổ lộ anh ý thức được rằng ở tuổi 37 thỉnh thoảng cơ thể không đáp ứng được như bản thân mong muốn và mỗi chấn thương là một bước thụt lùi không chỉ trong sự nghiệp mà cả tinh thần. Nadal đã nghĩ về một tương lai chia tay làng bóng nỉ.
"Tôi có cảm giác mình vẫn hạnh phúc sau khi rời bỏ tennis. Tôi là người rất cởi mở và không bị ám ảnh. Đúng là có căng thẳng và khó khăn trong công việc nhưng tôi không bỏ lỡ điều gì trong cuộc sống vì tennis. Tôi chỉ lo lắng về cuộc sống một nửa bình thường. Tôi biết ơn cuộc sống với tất cả thành công và sự ghi nhận nhưng tôi lo lắng về việc có thể chơi một trận bóng đá với bạn bè hoặc con trai. Tôi là người thích thể thao, cuộc sống của tôi gắn với vận động nên điều quan trọng là tương lai vẫn tiếp tục có một hoạt động:
Hoàng Trang (Theo Hola)