Mấy ngày gần đây, thời tiết ở khu vực Khánh Hòa - Phú Yên quá xấu, mưa lũ trên diện rộng. Do máy bay không thể đáp xuống, nên hội đồng nghệ thuật, MC và một số chuyên gia được bố trí đi tàu. Hội đồng nghệ thuật không kịp có mặt trong đêm phúc khảo 30/10. Ngay sau đó, một số thông tin từ ban tổ chức cho biết, có thể, đêm thi thứ ba của Sao Mai Điểm hẹn chỉ còn mỗi giám khảo Tuấn Khanh, vì Mỹ Tâm và Hồ Hoài Anh rất khó để đến kịp với chương trình.
![]() |
Mỹ Tâm xinh tươi trong vai trò thành viên hội đồng nghệ thuật đêm thi rock. Ảnh: Ngô Bá Lục. |
Tuy nhiên, Mỹ Tâm lại là một trong ba giám khảo có mặt sớm nhất. Cô chuyển sang đi chuyến bay từ TP HCM ra Quy Nhơn, rồi từ thành phố này đi xe hơi vượt một quãng đường nước lũ ngập lai láng để trở vào Phú Yên. Trong khi đó, Hồ Hoài Anh cùng các MC Danh Tùng, Mỹ Lan phải bay từ Hà Nội vào Sài Gòn, trước khi bắt tàu đi ra Phú Yên. Đồng hành còn có nhạc sĩ Tuấn Khanh. Chuyến tàu này sau đó còn gặp sự cố núi sạt lở ở Khánh Hòa. Rồi khi đến Phú Yên, do nước ngập, xe không lưu thông, nên hai vị giám khảo này còn phải cuốc bộ một chặng đường dài để kịp xuất hiện trước giờ lên sóng.
Mặc dù ngoài trời mưa to, gió lớn, nhưng các khán đài sân khấu Sao Mai vẫn chật kín người xem. Đêm thi thứ ba với thể loại rock diễn ra khá sôi động và nhiều màu sắc. Vì là cơ hội cuối cùng để thể hiện bản thân trong giai đoạn một, nên các thí sinh được dịp tung ra những “chiêu” còn lại của mình.
Minh Chuyên, Hà Hoài Thu, Mỹ Như là những thí sinh trình diễn tốt và nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Trong đó, ca sĩ chủ nhà Mỹ Như đã mang đến một tiết mục đậm chất rock. Cô khoe giọng hát mạnh mẽ, nội lực cùng cách thể hiện động tác hoàn hảo, dứt khoát. Mỹ Tâm đã không tiếc lời tặng cho cô danh hiệu “Queen of the night” (Nữ hoàng của đêm). Nhạc sĩ Tuấn Khanh gửi đến cô một sự kính phục.
![]() |
Hà Hoài Thu tiếp tục giữ phong độ. Mỹ Như là thí sinh trình diễn tốt nhất trong đêm. Ảnh. Ngô Bá Lục. |
Hà Hoài Thu với lối xử lý đầy ma quái nhưng tinh tế và giữ được tinh thần rock trong ca khúc Thu phố (Trọng Lập). Tuy vậy, các giám khảo nhận xét, dòng nhạc mà cô chọn lựa, chưa đến gần với khán giả đại chúng. Minh Chuyên tiếp tục khiến người xem bất ngờ, khi xuất hiện với một hình ảnh, phong cách khác xa các tuần trước. Ngoài trang phục lạ, trang điểm ấn tượng, Minh Chuyên còn có cách thể hiện đầy ngẫu hứng với ca khúc Chàng hát rong (Bảo Lan).
Lương Viết Quang, Tiến Mạnh cũng nhận được một số lời khen khi chứng minh “rock không có nghĩa là gào thét, gầm rú” trong hai bản rock alternative với Chới với tôi ru tôi (Hồ Hoài Anh) và Nam nhi (Nguyễn Dân).
Các thí sinh như Nguyễn Võ Lan Trinh, Hoài Nam đã có phần “lột xác” so với hai đêm thi trước đó. Trong phần biểu diễn với ca khúc Sắc cam tội lỗi (Lương Bằng Quang), Lan Trinh đã có cách xử lý ca khúc tinh tế, giọng sáng và rõ chữ hơn. Còn Hoài Nam tuy bị nhận xét là dùng quá sức khi thể hiện bản rock Không tên (Bức tường), nhưng chính sự mạnh mẽ của anh, đã lôi cuốn và chinh phục được các khán giả tại sân khấu.
Sau đêm thi thứ ba, bốn thí sinh nhận được ít phiếu bình chọn nhất từ khán giả là Pha Lê, Trần Hoàng Anh, Phương Thúy và Phan Ngọc Luân, đã phải rời khỏi cuộc chơi. Hai thí sinh Hoài Nam và Lương Viết Quang may mắn được hội đồng nghệ thuật “cứu” khi lọt vào nhóm đèn đỏ.
![]() |
Hai thí sinh Lương Viết Quang, Hoài Nam được giám khảo “cứu”. 4 thí sinh còn lại là Pha Lê, Hoàng Anh, Phan Ngọc Luân, Phương Thúy phải rời khỏi cuộc thi. Ảnh: Ngô Bá Lục. |
Thêm một giải thưởng khán giả bình chọn ở tuần thi thứ hai, giúp cho Hoài Thu nghiễm nhiên có mặt ở top trên những người được đi tiếp. Nhóm này còn có sự góp mặt của Minh Chuyên, Đinh Mạnh Ninh và Mỹ Như. Lan Trinh cùng Tiến Mạnh, Thùy Trang, Mai Khánh Linh, Kỳ Anh Trang, Yến Ngọc tiếp tục được vào sâu, sau cuộc công bố kết quả căng thẳng.
Tuần tiếp theo, 12 thí sinh sẽ bộc lộ được sở trường của mình với đêm thi thể loại nhạc tự chọn.
Quân Ngọc
Ảnh: Ngô Bá Lục