Mỹ Tâm mở màn đêm nhạc "See The Light" 13/12 bằng một loạt ca khúc giúp mình tạo dựng tên tuổi từ những năm tháng khởi nghiệp được cô ví như ngọn nến le lói: "Tóc nâu môi trầm", "Họa mi tóc nâu", "Đôi cánh tình yêu", "Cô gái đến từ hôm qua"...
Khi Mỹ Tâm bước ra sân khấu cũng là lúc trời đổ mưa nặng hạt. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn bình tĩnh xử lý tình huống và phiêu theo từng câu hát. Lúc giao lưu với khán giả, Mỹ Tâm nói cô rất căng thẳng vì dự báo thời tiết nói mưa sẽ rất lớn và điều cô lo lắng nhất là khán giả sẽ ốm sau khi theo dõi concert.
Nghe tiếng vọng nhắc giữ ấm từ phía khán giả, nữ ca sĩ nói: "Mọi người đừng lo cho Tâm. Tâm là chiến binh nên không sợ ốm, chỉ sợ mọi người đi xem show về rồi ốm thôi".
Mưa sau đó nhỏ lại đúng như nguyện cầu của nữ ca sĩ. Nhìn 40.000 người phủ kín sân vận động Mỹ Đình, Mỹ Tâm cúi người cảm ơn. Cô nói Tri Âm - cách nữ ca sĩ gọi các fan - là ánh sáng cũng như động lực để cô thực hiện chương trình này. Cô cho biết không muốn chứng minh, thể hiện điều gì mà chỉ mong chương trình mang đến nguồn năng lượng tích cực, thắp sáng cho các khán giả, giúp mọi người vượt qua tất cả các khó khăn trong cuộc sống
Khi nói về ánh sáng đời mình, Mỹ Tâm nói: "Tâm là một ánh sáng của ai đó còn ánh sáng của Tâm là ba mẹ. Ba yêu, mẹ yêu chính là lý tưởng cuộc đời Tâm. Con cám ơn ba mẹ vì đã yêu thương, dạy dỗ con". Sau đó, nữ ca sĩ quỳ gối cảm ơn ba mẹ trên sân khấu
Trong concert, Mỹ Tâm còn nhắc đến chuyện bị các khán giả ở quanh sân vận động Mỹ Đình phàn nàn về việc tập chương trình quá muộn. Cô thay mặt êkíp xin lỗi và cho biết đã rút kinh nghiệm sâu sắc với mọi người, cho tập bài trong im lặng thay vì bật nhạc to làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người sau khi nhận phản ánh.
Mỹ Tâm hát 'Đúng cũng thành sai'
TrHơn 40.000 khán giả dành cho Mỹ Tâm những tràng pháo tay không ngớt sau mỗi tiết mục.
Nữ ca sĩ chuẩn bị 32 tiết mục thành câu chuyện kể về hành trình từ một ngọn nến đến ánh sáng rực rỡ, truyền đi thông điệp tích cực đến khán giả.
Khi Mỹ Tâm thể hiện ca khúc "Nơi mình dừng chân", hình ảnh cô và Mai Tài Phến được chiếu lên sân khấu. Nghe fan reo hò phấn khích, Mỹ Tâm nói: ''Các bạn reo vì hình ảnh này hả? Đây là trong phim. Đây là bạn Mai Tài Phến. Bạn ngồi đâu rồi, giơ tay lên cho Tâm thấy. Love you. Tâm cũng yêu các bạn". Sau câu nói đùa, Mỹ Tâm tiếp tục giơ tay về phía khán giả và cho biết mọi người ở đây đều là "người yêu" của cô. Sau đó, ca sĩ thông báo sắp có phim mới vào mùa xuân năm sau.
Mỹ Tâm tạo điểm nhấn khác nhau cho từng tiết mục bằng những màn biểu diễn sôi động cùng vũ công hay ngồi đệm đàn hát những bản ballad.
Đen Vâu là khách mời duy nhất của đêm nhạc. Anh kết hợp với Mỹ Tâm trong hai bản mashup Anh đợi em được không - Đưa nhau đi trốn và Xích lô - Đi theo bóng mặt trời. Rapper xin lỗi Mỹ Tâm vì vô tình kéo cô vào những cuộc thảo luận không hay giữa lùm xùm liên quan việc từ thiện và được nữ ca sĩ an ủi hãy tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Chương trình kết thúc lúc 12h đêm nhưng hàng chục nghìn khán giả vẫn nán lại sân vận động Mỹ Đình để giao lưu với Mỹ Tâm. Trước khi thể hiện tiết mục cuối cùng, cô đi khắp các khán đài để trực tiếp cảm ơn những người ủng hộ mình.
Nguyên An
Ảnh: Tùng Đinh