Thức dậy từ rất sớm, Mỹ Tâm cùng với các thành viên trong Fanclub chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo để lên xe rời Buôn Mê Thuột đến với huyện Krong Bong cách đó 60 km. Krong Bong là một huyện nghèo, đường sá xa xôi và đi lại khó khăn. Nơi đây rất hiếm người Kinh mà chủ yếu là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, nhiều nhất là người Ê Đê.
|
Dù nắng nóng, nữ ca sĩ vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô cũng không ngớt pha trò khiến mọi người cười vang, quên đi mệt mỏi. |
Đến nơi vào lúc giữa trưa, khi trời đang nắng gắt, Mỹ Tâm cùng đoàn từ thiện được người dân đón tiếp rất nồng nhiệt bằng những nụ cười thân thiện. Khi nhìn thấy Mỹ Tâm, đa số người dân đều ồ lên “Ca sĩ Mỹ Tâm kìa!”. Với 200 phần quà tặng được chuẩn bị sẵn, mỗi phần gồm các nhu yếu phẩm như kem đánh răng, gạo, bột giặt… và một phong bì trị giá 1 triệu đồng, ban đầu Mỹ Tâm hơi… choáng vì người dân đến rất đông chứ không chỉ 200 người. Nữ ca sĩ có chút lo lắng vì sợ thiếu quà để tặng cho đồng bào, thế nhưng nhiều người dân đồng thanh cười: “Chỉ đến để xem mặt Mỹ Tâm ngoài đời thôi, không lấy quà!”.
Mỹ Tâm được Hội chữ thập đỏ tỉnh Đak Lak tặng bằng khen. |
Mỹ Tâm hơi bất ngờ khi được nghe nhiều lời yêu cầu hát cho đồng bào nghe, nữ ca sĩ vui vẻ cầm micro và hát ca khúc Hát cho người ở lại ngay giữa cái nắng chói chang của mùa hè cao nguyên. Sau đó, cô còn bắt nhịp cho những người xung quanh cùng hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Sự nhiệt tình, giản dị và gần gũi của “họa mi tóc nâu” khiến đồng bào dân tộc Ê Đê xóa tan khoảng cách ban đầu, dần dần họ bắt đầu cười nói và đùa giỡn với nữ ca sĩ nhiều hơn. Thậm chí, khi Mỹ Tâm hỏi những câu thông dụng trong tiếng Ê Đê, ai cũng nhiệt tình dạy cho cô và không ngại nhắc đi nhắc lại nhiều lần để cô học theo. Sau buổi từ thiện, Mỹ Tâm cười vui: “Tôi đã bỏ lưng vốn được khá nhiều câu nói của người Ê Đê. Vậy là sau này quay trở lại đây có thể yên tâm trò chuyện với họ được rồi!”.
Một số hình ảnh Mỹ Tâm trong chuyến từ thiện |
Bài và ảnh: Hàn Quốc Việt