Ở bộ phim Người giữ thời gian, Mỹ Tâm khéo léo hé lộ chuyện tình cảm của mình với bạn trai giấu mặt. Trong một cuộc trò chuyện điện thoại khi đêm về, cô ngồi trên chiếc xích đu trong vườn nhà tâm sự với anh về những khó khăn trong quá trình chuẩn bị liveshow Tri Âm ở TP HCM đồng thời cho biết những lời động viên đáng yêu của fan chính là động lực để cô tiếp tục. Trước khi tắt máy, cô nói với người ở đầu dây bên kia: "Ngủ ngon anh nha".
Tại buổi gặp gỡ báo chí tối 11/4 ở Hà Nội, Mỹ Tâm tỏ ra ngượng ngùng khi được chất vấn về chi tiết này và người đàn ông được cô chúc ngủ ngon. Nữ ca sĩ ngượng nghịu nói: "Đó là người đó đó".
Mỹ Tâm thổ lộ cô muốn thể hiện bản thân một cách chân thật trên phim nên đã dành thời lượng nhỏ cho một góc khuất mà mình luôn giữ kín. "Nếu Mỹ Tâm trong phim này chẳng chia sẻ gì với ai, chỉ có công việc và công việc thì hơi xạo quá, không đúng lắm. Ở một góc khuất nào đó, tôi cũng có người để tâm sự. Vì vậy, tôi đã để dành phân đoạn đó để mọi người thấy mình cũng có người quan tâm, có người để nói 'Chúc ngủ ngon anh nha'. Phân đoạn đó để nói rằng Mỹ Tâm cũng là một con người bình thường thôi, cũng biết tham lam, sân si, giận hờn chứ không cao siêu gì. Thông qua bộ phim, tôi cũng muốn các bạn trẻ mới vào nghề hiểu rằng cứ đi đúng con đường của mình và thực sự yêu thích nó thì sẽ làm được giống như Mỹ Tâm mà thôi".

Mỹ Tâm trong chuyến cinetour phim "Người Giữ Thời Gian" tại Hà Nội tối 11/4.
Hai năm sau thời điểm được đề cập trong bộ phim, khi được hỏi lại "Bây giờ chị còn chúc người đàn ông ấy ngủ ngon mỗi tối không?", Mỹ Tâm xác nhận: "Còn nhé, vẫn chúc ngủ ngon nhé". Câu trả lời này của nữ ca sĩ khiến nhiều người thích thú vì đây là lần đầu tiên cô nói nhiều đến vậy về một chuyện tình cảm chưa kết thúc. Dù vậy, cô giữ nguyên tắc không tiết lộ danh tính của bạn trai hiện tại.
Một góc khác trong thế giới tình yêu của Mỹ Tâm cũng được đề cập ở Người giữ thời gian. "Họa mi tóc nâu" cho hay ngày còn ít tuổi, cô từng suy nghĩ khi yêu một người thì có thể làm đám cưới hoặc không, nhưng muốn gắn bó với người ấy dài lâu. Cô học đàn tranh bởi luôn mơ về cuộc sống bình đạm, cùng người mình yêu uống trà, chơi đàn, ngắm trăng. "Vậy nhưng đến lúc học được đàn tranh, tôi chia tay anh đó mất rồi", nữ ca sĩ bật cười kể.
Với Mỹ Tâm, mỗi cuộc tình là một trải nghiệm cho cô nhiều cảm xúc để hát những bản tình ca. Cô tâm sự: "Khi yêu, tôi để cảm xúc phụ thuộc nửa kia. Sau này, tôi nhận ra lúc đó mình chưa đủ trưởng thành, làm người ta tổn thương". Những phút cuối cùng của cuốn phim, cô chiêm nghiệm: "Lúc không ở trên sân khấu, tôi chỉ là một người bình thường, cũng biết vui, biết buồn, biết giận, biết sân si, biết tham vọng".
Người giữ thời gian tái hiện hành trình phía sau sân khấu của hai liveshowTri âm tại TP HCM tháng 4/2021 và tại Hà Nội tháng 11/2022 theo tuyến tính thời gian. Bên cạnh mạch truyện chính này, bộ phim hé lộ những góc nhỏ trong đời sống của Mỹ Tâm. Lần đầu tiên trên màn ảnh, nữ ca sĩ để lộ hình ảnh mặc bikini, bơi dưới mưa trong hồ nước ở nhà riêng. Cô cũng hồi tưởng nửa năm ở nhà chống dịch với nhiều hoạt động dân dã khán giả chưa từng được thấy ở cô như làm vườn, nấu ăn, thêu thùa, chơi game...

Mai Tài Phến tại buổi ra mắt phim 'Người giữ thời gian' của Mỹ Tâm ở TP HCM hôm 6/4.
Vài năm qua, Mỹ Tâm vướng tin đồn tình cảm với Mai Tài Phến, sau khi hình ảnh tình tứ của họ trong chuyến công tác chung hồi tháng 6/2019 được tung ra. Nữ ca sĩ sau đó cho biết dù yêu hay không, cô cũng sẽ không bao giờ công bố đồng thời cho biết cô thích đi với Mai Tài Phến vì thấy vui. Hai năm qua, họ im lặng trước những đồn đoán tình cảm.