Tối 24/8, đêm nhạc acoustic Gởi tình yêu của em đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp ca hát của Mỹ Tâm. Dù trời mưa suốt buổi chiều nhưng từ 19h, rất đông khán giả đã có mặt tại Queen Plaza, TP HCM. Khoảng 20h30, chương trình chính thức mở màn. Mỹ Tâm xuất hiện trên sân khấu với bộ váy vàng giản dị, cất giọng với ca khúc chủ đề Gởi tình yêu của em một cách mộc mạc, tình cảm.
Ngay từ bài hát đầu tiên, Mỹ Tâm được khán giả cổ vũ nồng nhiệt khiến cô không giấu được sự xúc động. Nữ ca sĩ bày tỏ, đã hơn 10 năm đứng trên sân khấu nhưng khi làm đêm nhạc này cô vẫn không tránh khỏi cảm giác run. Sự đón nhận của khán giả suốt quãng thời gian qua là động lực để cô luôn suy nghĩ, tìm tòi những điều mới mẻ trong cuộc sống lẫn công việc. Sau lời tâm sự này, Mỹ Tâm tiếp tục trình bày các ca khúc Ngỡ đâu tình đã quên mình, Cô gái đến từ hôm qua, Liên khúc Tóc nâu...

Trong đêm nhạc, Mỹ Tâm hát khoảng 25 bài với hơn 90% là bài hát cũ nhưng được phối lại mới mẻ, Mỗi khi nữ ca sĩ giới thiệu ca khúc tiếp theo, khán giả hầu như không đoán ra bài hát gì, sau đó ồ lên bất ngờ vì một bài hát quen thuộc được làm mới theo phong cách khác. Một số bản phối khá ấn tượng và thú vị như Chuyện tình không suy tư, Nhớ, Đánh thức bình minh, Trắng đen... Ngoài ra, Mỹ Tâm còn giới thiệu ca khúc mới Em phải làm sao, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Nhã - tác giả bài hit đình đám Chuyện như chưa bắt đầu. Cô cũng lần đầu thể hiện nhạc phẩm bất hủ Đêm đông của Nguyễn Văn Thương, nhận được phản hồi tốt từ người xem.
Trong hơn 2 tiếng đồng hồ, Mỹ Tâm lần lượt mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, từ lãng mạn đến giằng xé, đau khổ qua những bài hit gắn liền tên tuổi. Có thể kể đến những ca khúc có sức sống khá lâu như Tình em ngọn nến, Ước gì, Và em có anh... hay những bài hát nằm trong album vol.8 đang được nhiều khán giả yêu thích. Càng về cuối chương trình, Mỹ Tâm hát càng "sung". Cô nhảy tưng bừng và có lúc còn chạy xuống tận phía dưới giao lưu với khán giả.
Ngoài những bài hát nằm trong kịch bản, Mỹ Tâm còn thể hiện thêm một số ca khúc được khán giả yêu cầu qua hộp thư đặt ngay tại sân khấu. Nữ ca sĩ chia sẻ, hộp thư trông "sến sến" này là nơi để khán giả gửi gắm tình cảm của mình với cô, đồng thời, yêu cầu những bài hát mà họ yêu thích. Thế nhưng, Mỹ Tâm làm khán giả nhiều phen "hớ", vì khi mở thư ra xem, thấy dài quá là cô... bỏ qua. Song, Mỹ Tâm rất hạnh phúc vì qua hộp thư này, cô biết vẫn còn rất nhiều người dành tình cảm nồng nhiệt cho mình.
Đêm nhạc tối qua được tổ chức tại một khán phòng ấm cúng, có sức chứa gần 1.000 người. Với không gian lớn hơn phòng trà nhưng lại nhỏ hơn một sân khấu thông thường và không bị bó hẹp về thời gian, Mỹ Tâm tỏ ra thoải mái khi giao lưu. "Họa mi tóc nâu" gần như không còn giữ khoảng cách, mà xem khán giả như người nhà.

Trong suốt đêm nhạc, Mỹ Tâm vừa hát vừa tự làm MC, nói chuyện và cười rất tự nhiên. Đôi khi, cô nói những câu không "ăn nhập" gì nhau, nhưng lại khiến khán giả cười nghiêng ngả. Nhiều người nhận xét, chính lối nói chuyện hồn nhiên và điệu cười vô tư trên sân khấu lại vô tình tạo nên hấp lực kỳ lạ của Mỹ Tâm. Bởi, khán giả không còn quan tâm cô nói đúng hay sai, mà chỉ đơn giản là được cảm nhận sự gần gũi và chân thành từ một ngôi sao.
Gởi tình yêu của em là đêm nhạc đúng nghĩa, khi ca sĩ không dùng "chiêu, trò" để gây chú ý mà tập trung hoàn toàn vào âm nhạc. Trong suốt chương trình, Mỹ Tâm rất ít thay đổi quần áo và chinh phục trái tim khán giả bằng chính giọng hát, sự duyên dáng sân khấu của mình.
Hàn Quốc Việt