Những quái nữ này từng một thời sử dụng nhan sắc của mình che đậy những hành vi gieo rắc chất ma tuý tại các vũ trường, quán bar ở TP HCM và Hà Nội.
Chủ toạ Trần Xuân Minh khá điềm tĩnh trước những mỹ nhân khoác áo bị cáo cũng như giọt nước mắt lăn dài của họ khi trả lời những câu hỏi đầu tiên về lai lịch, nhân thân - một thủ tục bắt buộc tại phần khai mạc của phiên xử.
Hạnh "sự" khai báo trước toà. |
Bị cáo Nguyễn Thị Hạnh cùng với hai em gái của mình là Nguyễn Chi Mai và Nguyễn Kim Oanh đã chối phăng chữ sự, một “cái đuôi giang hồ” mà dư luận lâu nay đã gán ghép, để khẳng định trước toà mình hoàn toàn không có một “biệt danh” nào khác ngoài tên “cúng cơm” như cáo trạng nêu.
Khi được hỏi về tiền án, Hạnh trả lời bằng một giọng cộc lốc từ đầu đến cuối: “20 tháng tù, án treo; đi đòi nợ nhưng bị xử về tội cưỡng đoạt tài sản, sau đó bị xử thêm 10 tháng tù giam, tội chống người thi hành công vụ, năm 1994”. “Ngoài ra còn gì nữa?” – Chủ toạ hỏi, Hạnh đáp: “Có 3 tiền sự nữa, công an bắt nhưng xử lý cho về. Tội đầu tiên là bán thuốc tân dược, chồng tôi bị xử 7 năm, tôi được về, năm 1981, đình chỉ điều tra”. “Lý do?”. “Vì tôi không liên quan đến vụ đó. Còn một tiền sự nữa là chống người thi hành công vụ, đó là vụ của em trai tôi, tôi có can thiệp, nhưng công an bắt lên, thấy tôi không liên quan cũng cho về, năm 1992”. “Trong vụ án này bị bắt lúc nào?”. “Bị bắt ngày 24/10/2002, giam đến nay”.
Người đẹp Nguyễn Kim Oanh, nước da trắng bóc và mái tóc hoe vàng cột túm, khi được gọi lên cũng trả lời cộc lốc như chị. Chủ toạ hỏi thêm: “Có bí danh hay tên gọi nào khác?”. Oanh đáp cụt lủn: “Không”.
Nguyễn Kim Oanh cũng trả lời toà bằng một giọng cộc lốc giống chị mình. |
Oanh có một người chồng quốc tịch Mỹ nhưng trong hoạt động mua bán thuốc lắc và cá độ bóng đá thì cô ta đã “kết” và sống như vợ chồng với A Lấn (tức Chung Quốc Minh, một cậu ấm người Việt gốc Hoa). Cáo trạng xác định trong hành vi phạm tội mua bán ma tuý và đánh bạc, Oanh là “người hoạt động tích cực, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi, luôn tìm cách để chiếm đoạt tiền của các đối tượng khác”. Và tuy Oanh khai báo không thành khẩn nhưng cơ quan điều tra đã thu thập đủ chứng cứ để kết luận cô ta mua bán hơn 3.200 gam ma tuý tổng hợp (thuốc lắc) và đồng phạm trong đường dây đánh bạc với số tiền lên đến gần 200 triệu đồng.
Riêng Nguyễn Chi Mai (em Hạnh, chị Oanh) là giám đốc một công ty TNHH tại Hà Nội, trong vụ án này chỉ bị truy tố về tội “chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” nhưng chủ toạ phải nhắc lại một tiền sự vào năm 1981, Mai mới ấp úng nói : “Lúc đó bị cáo 16 tuổi, bị tình nghi mua bán đôla, bị bắt nhưng chỉ giam 1 tháng rồi cho về”.
Theo mô tả của phóng viên Tuổi Trẻ, cựu người mẫu gốc Gia Lai Lê Thị Ái Phi đã làm cho phòng xử án như chùng xuống khi ấm ức khóc kể về đứa con 15 tháng tuổi mà lúc bị bắt đến nay cô ta không có điều kiện căm sóc. Phi vốn là một “người đẹp phố núi”, bỏ quê về TP HCM làm người mẫu chuyên nghiệp và sau đó trở thành huấn luyện dạy múa tại Câu lạc bộ phụ nữ thành phố. Nhưng lao vào cuộc ăn chơi, cô ta đã bỏ chồng để cặp bồ với Minh khùng, một “kép nhí” nhỏ hơn mình gần chục tuổi, cũng là bị cáo trong vụ án, và trở thành một “chân rết” quan trọng của đường dây thuốc lắc.
Còn người đẹp Thanh nhỏ (tức Bùi Thuỵ Giang Thanh) đang chấp hành hình phạt 9 năm tù về tội mua bán thuốc lắc tại trại giam Thủ Đức thì được trích xuất về để điều tra và xét xử thêm hành vi mua bán gần 300 gam thuốc lắc trong vụ án này. Lý lịch bị can ghi rõ là “chưa chồng” nhưng khi được chủ toạ hỏi thì cô ta đã oà ra khóc và nói rằng “Tuy chưa chồng nhưng có một đứa con gái 5 tuổi”. Chủ toạ hỏi ai nuôi con, Thanh nói: “Giấu gia đình, gửi cho bạn nuôi, lâu nay gia đình vẫn không biết”.
Riêng hai người đẹp Thuỷ té (tức Ngô Phương Thuỷ) và Thuỷ đông thì giống nhau ở chỗ còn khá trẻ, cùng “cõng” trên lưng mỗi người một tiền án và chẳng chút ngại ngần khi thừa nhận những biệt danh giang hồ của mình. Thuỷ đông bị TAND Hà Nội xử 12 tháng tù, án treo vào năm 1997 về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có còn Thuỷ té lãnh mức án 3 năm tù về tội môi giới mại dâm do TAND TP HCM xử năm 1995. Ra toà lần này, Thuỷ té bị cáo buộc mua bán hơn 136 gam thuốc lắc, còn Thuỷ đông mua bán hơn 378 gam.