Tình yêu anh dành cho em thật bất ngờ quá. Trước đây đã có một thời gian em không tin nó là sự thật anh à. Em đã nghĩ nó sẽ không đi đến đâu, chỉ là tình cảm mơ hồ trên mạng rồi cũng sẽ chóng bị lãng quên như bao người. Cho nên em vừa yêu nhưng cũng vừa nghi ngờ anh.
Điều em sợ nhất là bị bạn bè, mọi người lừa dối cho nên em đã làm khổ anh. Em biết anh rất tức giận em trong thời gian đó lắm mỗi khi nghĩ lại nó. Nhưng bây giờ thì anh vẫn đối xử tốt với em ngay cả những hậu quả của em gây ra cho anh đến giờ anh vẫn gánh chịu phần lớn những điều tồi tệ đó cho em...
Anh ơi! Em muốn nói cho anh biết là: Em yêu anh nhiều lắm. Em muốn thể hiện để cho anh biết là em yêu anh nhiều đến thế nào. Nhưng trai tim non nớt chưa tứng trải của em đã không biết biểu hiện nó như thế nào anh ạ. Chỉ mong anh luôn hiểu rằng em thật sự yêu anh thôi. Chỉ có anh thôi.
Nếu em phải sống cuộc đời này không có anh bên cạnh.
Một ngày trời sẽ trống rỗng biết bao.
Và màn đêm sẽ dài ra biết mấy.
Bên anh, em thấy sự vĩnh cữu như hiện ra trước mắt.
Trước đây, có thể em cũng đã từng yêu.
Nhưng chưa bao giờ thấy tình yêu trong em ôi sao mãnh liệt.
Giấc mơ của đôi mình đầy sức sống phải không anh?
Và nó sẽ đưa ta đến bất kỳ nơi đâu ta muốn.
Hãy ôm em vào lòng anh ấm áp.
Bởi em chẳng hề muốn sống nếu thiếu anh đâu.
Sẽ không có điều gì thây thế được tình yêu em đã danh cho anh.
Có lẽ giờ đây anh nên biết em yêu anh nhiều biết mấy.
Và một điều hãy tin tưởng anh nhé.
Em yêu anh nhiều và chỉ có anh thôi.
Anh à, thế là 100 ngày anh về lại Việt Nam cũng gần trôi qua hết... Thời gian trôi qua nhanh quá, phải không anh? Em cũng không ngờ đó anh à. Thế là em lại sắp phải cô đơn rồi, sắp phải xa anh, xa thật xa rồi. Khi đó, chúng ta sẽ trở lại khung cảnh quen thuộc, chỉ có thể liên lạc với nhau bằng phương tiện internet. Anh có buồn không anh, em thì buồn nhiều lắm mỗi khi nghĩ đến khoảnh khắc đó chắc em sẽ không chịu được sự cô đơn khi không có anh bên cạnh đâu....
Em đã quen được gần anh rồi giờ lại bắt phải xa anh, làm sao có thể qua được giây phút đó đây anh. Khi đó, muốn hôn anh, thì cũng chỉ có thể dùng những con icon làm biểu tượng hôn thôi. Muốn ôm anh thì cũng những những icon đó. Và phải trải qua điều này trong suốt 270 ngày. Ôi, chắc lúc đó em nhớ anh phát sốt mất anh à...
Em biết mình sẽ khóc nhiều lắm khi anh đi.....nhưng em sẽ cố gắng vượt qua được sự uỷ mị đó vì em tin rằng, anh cũng buồn như em chứ không vui gì hơn, đúng không anh?...
Vậy chúng ta sẽ yêu nhau nhiều hơn bây giờ nữa anh nhé. Ngay bây giờ đây em muốn hôn anh thật sâu thật lâu vì em nhớ anh nhiều lắm sát thủ của em à.
Cún của Kiến