
MV 'Em một mình quen rồi' của Dương Hoàng Yến được vay mượn ý tưởng từ phim Yên Chi Khâu của điện ảnh Hong Kong. Ở hai tác phẩm, Dương Hoàng Yến và minh tinh Mai Diễm Phương đều vào vai cô gái sống ở đầu thế kỷ 20, bị người yêu là thiếu gia nhà giàu bội bạc. Sau khi chết đi, oan hồn của họ không siêu thoát, đi theo người đàn ông mình thương hàng chục năm. Nội dung cùng không khí lãng mạn, trầm buồn, ma mị ở MV khá giống với bộ phim.
MV 'Em một mình quen rồi' của Dương Hoàng Yến

Khác với hai MV kể trên, MV 'Gác lại âu lo' với sự kết hợp của Miu Lê và nhóm DaLab mô phỏng lại y hệt một số cảnh phim thân thuộc với các "mọt" phim. Trong hình là cảnh quay cặp đôi gặp nhau trong thang máy giống với phim ngôn tình 500 Days of Summer.

Cảnh picnic giữa Miu Lê và một thành viên DaLab cũng gợi liên tưởng đến cảnh tương tự trong 500 Days of Summer.

Giây phút Miu Lê và một thành viên khác của DaLab phiêu trong điệu nhảy dưới ánh hoàng hôn giống với cảnh trong La La Land.

Khoảnh khắc Miu Lê bước đến đàn piano, ngồi xuống cùng hát với bạn diễn được dàn dựng giống hệt khoảnh khắc Emma Watson song ca bài 'City of Stars' cùng Ryan Gosling trong phim nhạc kịch La La Land.
Khoảnh khắc tương đồng giữa MV 'Gác lại âu lo' và phim La La Land
Phong Kiều