![]() |
Phố ăn đêm ở Hà Nội. |
Phần lớn các điểm phục vụ ăn uống về đêm tại TP HCM như khu vực các quán ăn trên đường Hải Triều, Nguyễn Thái Học, Cầu Bông, Nguyễn Huy Tự... (thuộc quận 1), Nguyễn Trãi (quận 5), Nguyễn Tri Phương (quận 10), Phan Xích Long (quận 11), khu bờ kè (quận Phú Nhuận), Điện Biên Phủ, vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), Lê Văn Sỹ (quận 3 và quận Tân Bình)... đều thu hút rất đông khách, nhất là những quán chịu bán suốt đêm, khi ấy một lượng lớn khách sẽ dồn về.
Thấy được nhu cầu lớn đó, nên những điểm phục vụ ẩm thực đêm bài bản ra đời tại chợ đêm Bến Thành (quận 1), với hơn 10 điểm bán dọc hai bên hông chợ. Tại đây, với đa dạng các món ăn từ mì xào giòn, bún bò Huế, hủ tiếu, cơm chiên dương châu, hải sản... Hằng đêm, nơi đây không những lúc nào cũng đông đúc khách trong nước mà còn thu hút một lượng lớn khách là những người nước ngoài. Và mới đây, thêm một khu phục vụ ăn đêm nữa ra đời tại khu chợ đêm Kỳ Hòa nằm trên đường Cao Thắng nối dài (thuộc quận 3). So với khu ẩm thực chợ đêm Bến Thành thì nơi đây nhỏ hơn, song cũng có nhiều món ăn, uống như bún ốc, bún riêu, bò bía, nước mía... với giá cả vừa phải, nên đã thu hút một lượng lớn khách trẻ là những học sinh, sinh viên...
Phần lớn những điểm phục vụ ăn đêm ở TP HCM có những đặc trưng riêng, thu hút một lượng khách riêng, nhưng đa phần đều bán những món ăn nhẹ như cháo, bún, mì... Nếu như các khu ẩm thực ở chợ đêm Bến Thành, Kỳ Hòa thu hút đa dạng khách có nhu cầu ăn uống về đêm, thì những nơi khác lại tập trung những lượng khách riêng, đặc biệt hơn. Chẳng hạn ở khu ăn đêm trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1 (đoạn nằm giữa đường Phạm Ngũ Lão và Trần Hưng Đạo), tại đây có khoảng 10 tiệm ăn uống, phục vụ thâu đêm, càng về khuya khách đổ về đây càng đông. Đặc biệt, cứ sau 12h đêm, nơi đây tập trung rất đông tiếp viên, cave túa ra từ các vũ trường, nhà hàng, karaoke, các điểm massage, cùng những thanh niên chơi đêm ở các quán bar...
Khu vực ăn uống đêm trên đường Hải Triều (đoạn nằm giữa Nguyễn Huệ và Hồ Tùng Mậu, quận 1) cũng có nét tương tự. Gần đây, giới thanh niên chơi đêm cùng mấy em cave tập trung nhiều về khu vực gần cầu Kiệu (thuộc quận Phú Nhuận). Còn khu vực vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), lại có đặc thù từ trước đến nay là chuyên phục vụ món cháo trắng ăn kèm với các món tôm kho mặn hay củ cải muối, trứng vịt muối... thu hút một lượng khách rất đông. Riêng khu vực các quán ăn trên đường Phan Xích Long (quận 11), Nguyễn Tri Phương (quận 10) hay Nguyễn Trãi (quận 5), ngoài những món ăn thông thường, các quán tại đây còn chuyên bán các món ăn tiềm thuốc bắc, gà ác tiềm... nấu theo khẩu vị của người Hoa. Có dịp đến đây vài lần vào lúc quá nửa đêm, thế nào cũng gặp nhiều ông khách là người Đài Loan, Trung Quốc đến đây cùng những cô gái trẻ đẹp. "Phần lớn họ (những đôi trai gái) đến để tẩm bổ trước hoặc sau khi "vui vẻ" với nhau", một anh chủ quán cho biết.
Khu vực các quán đêm trên đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) về khuya chủ yếu phục vụ các tiếp viên của những điểm hớt tóc máy lạnh, massage nằm ngay trên con đường này. Tương tự, các quán trên đường Nguyễn Huy Tự (quận 1) càng về khuya tập trung càng đông các nữ tiếp viên, cave phục vụ ở các nhà hàng, điểm karaoke, bi da... nằm trên đường Trần Quang Khải (quận 1) gần đó...
Đi dạo đêm và ăn đêm từ lâu đã trở thành sở thích của người dân đất Hà thành. Đáp ứng nhu cầu đó, chỉ một đoạn ngắn vỉa hè trên đường Nguyễn Quý Đức đã có đến vài chục chiếc chiếu trải san sát, các bếp nướng mực, nướng cá bằng than hoa, bằng cồn liên tục đỏ lửa. Khách ăn đêm rôm rả bàn chuyện sau một ngày làm việc mệt nhọc, có cả những nhóm nam nữ thanh niên tổ chức sinh nhật cũng kéo ra đây vừa ăn uống vừa hưởng cái mát lạnh về đêm. Không chỉ có món mực nướng, phố ẩm thực trên đường Nguyễn Quý Đức còn đa dạng các món bún, ốc, nem chua...
Đến các con đường như đường Láng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Trãi hay phố Hàng Khay, Hàng Mành, phố cầu Gỗ... càng về đêm, những nơi này càng tấp nập khách. Đặc điểm của các quán ở đây là thường khởi động lúc 10h đêm và dọn dẹp hàng quán khi bắt đầu một ngày mới. Nhiều khi các "thượng đế" đang nhâm nhi, thả hồn hưởng cái không khí mát lạnh bất chợt phải chạy tán loạn khi đội cơ động đi tuần tra. Khách chạy, chủ hàng cũng cuốn chiếu chạy, nhưng khi đội tuần tra vừa đi khỏi thì đâu lại vào đấy, lại tiếp tục ăn uống rôm rả!
Khách đến các quán ăn đêm ở Hà Nội đủ mọi thành phần: người tổ chức sinh nhật, người xem bóng đá đêm, dân lao động, tài xế... và ngay cả thất tình, chán đời cũng rượu đêm...!
![]() |
Càng về đêm các quán ăn uống trên đường Nguyễn Thái Học (TP HCM) càng đông khách. |
Theo Thanh Niên, đặc thù của những quán ăn đêm thường là "dã chiến" hơn so với các quán cố định ban ngày, nên tình trạng vệ sinh càng không đảm bảo... Một cán bộ phụ trách an toàn vệ sinh thực phẩm của Sở Y tế TP HCM cho biết tình trạng vệ sinh thực phẩm ở ngay khu ẩm thực đêm chợ Bến Thành, TP HCM cũng chưa bảo đảm do cũng còn mang tính "dã chiến", chỉ "đánh" về đêm rồi rút. Còn tại khu ăn uống ở chợ đêm Kỳ Hòa (đường Cao Thắng, quận 3, TP HCM), phần lớn là bán ngay giữa lòng đường, không có nguồn nước máy, nên các tiệm ăn thường phải dùng nước rửa ly, chén, dĩa chứa trong xô, rửa đi rửa lại nhiều lần... Đó là chưa nói nhiều điểm phục vụ ăn uống về đêm khác tình trạng vệ sinh thực phẩm còn tệ hơn. Tiếp đó là tình trạng nhiều tụ điểm ăn uống về đêm làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của người dân chung quanh, bởi những âm thanh "dzô... dzô" ồn ào.
Những quán vỉa hè tập trung dân nhậu thì còn tệ hại hơn cho môi trường xung quanh, bởi các ông "xả nước" bậy! Bên cạnh đó, một số vấn đề khác cũng cần nhắc đến như: một số tụ điểm ăn uống về đêm thường tập trung những thanh niên ăn chơi, thành phần bất hảo như ở khu vực bờ kè quận Phú Nhuận, khu bờ kè cạnh cầu Bông (thuộc quận Bình Thạnh) hay những nơi tập trung nhiều các tiếp viên, cave trên đường Điện Biên Phủ, Nguyễn Huy Tự... (TP HCM). Ở những điểm ăn đó thường văng ra những lời lẽ không mấy tế nhị, thậm chí có nơi những cô cave, trong lúc ăn uống còn vô tư bình phẩm về những ông khách mà các cô đã tiếp trong ngày...!