>> Cuộc thi '2012 và 10 điều cần nhớ'
Hoàng Thị Lan
(Dự thi '2012 và 10 điều cần nhớ')
1. Một bộ phim thú vị nhất mà bạn đã xem trong năm 2012 và bạn học được điều gì từ nó?
A gentleman's dignity (Tựa đề tiếng Việt Phẩm chất quý ông) - một bộ phim rất hay về tình bạn, tình yêu. Khi xem bộ phim này, mình nhớ những người bạn, nhớ những kỷ niệm vui của tụi mình và tự hỏi đến lúc mình bằng tuổi của những người đàn ông kia thì bạn bè sẽ còn những ai. Trong phim, mình thích cách họ yêu hết mình và chân thành với một tình yêu không có tuổi.
2. Hai điều có tác động lớn hoặc đã làm thay đổi cuộc sống của bạn năm 2012?
- Đầu năm chia tay Sài Gòn về quê làm. Đây là một cuộc chia tay lớn. Chia tay với những ồn ào, xô bồ của Sài Gòn để về quê với sự yên ả, bình dị. Minh từng nghĩ làm ở thành phố lớn sẽ có được nhiều thứ, kinh nghiệm, trải nghiệm nhiều hơn nhưng khi về đây, mình thấy mình đã suy nghĩ quá thiển cận. Ở đây, mình đã tham gia thật các hoạt động để thấy ngoài công việc còn nhiều thứ để làm lắm, ngoài kiếm tiền các việc khác cũng ý nghĩa lắm. Mình thấy về quê là một quyết định đúng đắn.
- Cuối năm, một cơn gió đã lướt qua cuộc đời mình, mình nên gọi cơn gió này là "gió chướng", nó mang đến cái mát mẻ, mới lạ của mùa hè nhưng vụt đi quá nhanh, để lại chút lạnh của trời đông Ayun Pa. Mình đã rất buồn vì nó, mình cứ nghĩ sẽ là mãi mãi nhưng đó chỉ là cơn gió thoảng. Mình phải cảm ơn "cơn gió" vì nó giúp mình biết rằng trước khi quyết định một vấn đề tình cảm, cần suy nghĩ kỹ và đừng chạy theo cảm giác nhất thời để rồi lại đau khổ.
3. Ba thói quen xấu bạn rất muốn hoặc đã từ bỏ thành công trong năm 2012?
- Hay suy nghĩ lung tung, một thói quen làm mình nhanh già.
- "Ngủ nướng".
- Bị bệnh là không chịu ăn uống gì cả, thói quen cố hữu, có lẽ chẳng thể sửa.
4. Bốn địa điểm tuyệt nhất mà bạn có cơ hội được đến trong năm 2012?
- Sài Gòn: mình làm sinh viên ở đây, mình trưởng thành, đã trải qua thật nhiều công việc ở đây và từng bị lạc đường nhiều lần ở đây.
- Ayun Pa: tuổi thơ của mình và hiện tại của mình là ở đây, một nơi nhỏ lắm, xấu lắm và cũng buồn lắm, nhưng sao xa nó, mình nhớ vô cùng, còn ở cùng nó thì lại thấy khó.
- Pleiku: mình thích thành phố này, nó không ồn ào, không rộng, không đẹp quá nhưng nó "hiền" kỳ lạ.
- Quy Nhơn: mình đã có một chuyến du lịch mini đến đây để quyết định một vấn đề tình cảm. Quay lại nơi này sau bảy năm, thấy có những con phố quen, những con đường lạ, những cảm giác vẫn như ngày xưa, vẫn yêu thương như thế. Sau chuyến đi, mình đã trả gió về trời để nó mãi thỏa sức bay và mình không còn phải lo lắng chờ đợi đến mất ăn mất ngủ.
5. Năm người bạn hoặc đồng nghiệp mới quen mà bạn thấy ấn tượng, yêu mến nhất trong năm 2012?
- Bà già: bạn thân nhất và người hiểu mình nhất. Chúng mình làm bạn với nhau từ khi còn là những cô bé con đến tận bây giờ, tình bạn đã trải qua vui buồn của trẻ con. Dù cuộc sống có buồn như thế nào nhưng khi gặp nhau, chúng mình đều cười thật tươi.
- Mắn - bà mẹ hai con: mỗi người một lựa chọn và cô ấy đã chọn gia đình, cô bạn thân thứ hai của mình. Cô là niềm mơ ước của nhiều người bởi đâu cần phải giàu có gì, chỉ cần một gia đình nhỏ vui vầy bên nhau là được. Cô ấy vô tư như thế với nụ cười tươi.
- Hoàng: một người bạn cùng khóa mà mình gặp khi về quê, một người ham chơi nhất quả đất nhưng là người bạn rất tâm lý, được mình xếp vào danh sách bạn tốt.
- "Cô" Tấm: một cô gái mạnh mẽ nhwng vẫn mang nét đáng yêu của người con gái Tây Nguyên.
- Chú Hải: là người trực tiếp hướng dẫn mình trong công việc. Làm việc với chú, mình học được rất nhiều, cảm ơn chú nhiều.
6. Sáu sai lầm đáng tiếc bạn đã mắc phải và muốn sửa chữa trong năm 2012?
- Chỉ vì chuyện tình cảm mà để ảnh hưởng đến công việc và sức khỏe.
- Để bị dị ứng và mụn mọc đầy mặt, làm mình trông thật xấu.
- Uống nhiều bia quá nên bị đau dạ dày.
- Mãi vẫn chưa quên được người cần quên.
- Đã có những câu nói không phải với em trai để bây giờ tình cảm chị em không còn thân thiết nữa.
- Đôi khi quá vô tâm, không để ý nhiều đến những việc xung quanh nên nhiều việc đã xảy ra khi bạn bè kể mới biết.
7. Bảy điều ý nghĩa nhất mà bạn đã học được trong năm 2012?
- Về quê và gặp được những người bạn thật tuyệt.
- Tham gia thi cho phường và đạt giải nhất thị xã, một kỷ niệm tuyệt vời đối với mình, lần đầu đi thi có giải.
- Đã đi du lịch được nhiều nơi hơn để trải nghiệm cuộc sống khi thay đổi nơi đến, thú vị lắm!
- Yêu một người để biết hạnh phúc, biết buồn, biết cười, biết khóc chỉ vì một người dưng.
- Lên Facebook và gặp lại rất nhiều bạn cũ đã mất liên lạc và thấy mọi người lớn hết rồi, ai cũng có thay đổi, có người thành công trong sự nghiệp, có người đã lập gia đình.
- Lần đầu tiên ép tóc và thấy mình trông thật ngố, thấy lâu lâu thay đổi hình ảnh cũng có cái hay.
- Mỗi khi có chuyện buồn, luôn động viên mình cười thật nhiều và cố gắng lên.
8. Tám câu nói khiến bạn thấy xúc động nhất trong năm 2012?
- "Nỗi buồn có chân đấy" - một người đã nói thế khi mình muốn uống rượu giải sầu và mình không uống nữa để nỗi buồn đó không "bò đi" lung tung.
- "Muốn từ bỏ một thói quen, hãy tập cho mình một thói quen mới" - một câu nói giúp mình vượt qua những ngày chỉ biết chờ đợi trong vô vọng.
- "Đợi chờ có là hạnh phúc?" - em gái mình đã hỏi thế, đó cũng là câu hỏi của mình.
- "Anh thấy chúng ta đến với nhau không được thì nên dừng lại" và đã dừng lại.
- "Ăn gì mà như mèo, thế mà đòi béo" - mẹ đã nói thế nhưng mình mãi chẳng ăn nhiều được.
- "Đừng trao tình cảm lung tung, trao nhầm một lần sẽ thành tên ngốc cả đời" - một câu nói trong bộ phim Gloria. Mình đã trao nhầm nên đành làm kẻ ngốc thôi.
- "Khi bạn muốn điều gì, đừng chờ đợi điều ấy, hãy chủ động đi tìm, có tìm ắt thấy". Trước đây, mình rất thụ động, chỉ biết chờ đợi thôi nhưng từ khi bước qua năm 2012, mình thấy bản thân đã chủ động hơn và mình thấy câu nói này rất đúng.
- "Thời gian là quá chậm với những ai đang phải chờ đợi, là quá nhanh cho những ai đang sống trong sợ hãi, là quá dài cho những ai đang phải đau khổ, quá ngắn ngủi với những ai vừa nhận ra hạnh phúc đích thực. Với tình yêu, thời gian là bất diệt". Mình tin sẽ tìm được người thực sự yêu thương mình.
9. Chín thói quen mà bạn yêu thích và thường làm nhất năm 2012?
- Lang thang cafe với bạn bè.
- Online Facebook để chém gió và xem bạn mình có gì mới không.
- Đi gội đầu thư giãn mỗi tuần để xua tan mệt mỏi và tận hưởng cảm giác được phục vụ.
- Xách xe chạy vòng vòng thị xã để thấy cuộc sống vẫn trôi dù ta như thế nào đi nữa và để thêm niềm tin vào cuộc sống.
- Đan len - một thói quen nhỏ, đôi khi làm chỉ để tặng cho bạn bè những món quà nhỏ và hữu dụng.
- Nghe đi nghe lại những bài hát mình thích.
- Chụp hình để lưu giữ những kỷ niệm, lưu giữ những nụ cười.
- Đọc những câu chuyện nhỏ ý nghĩa.
- Thiết kế thời trang, nói cho đúng là vẽ vời nguêch ngoạc nhưng thấy vui khi hoàn thành chúng.
10. Mười dự định/kế hoạch/việc làm/hoặc gạch đầu dòng bạn muốn nhất định phải thực hiện trong năm 2013?
- Quên đi cơn gió.
- Học thành công đàn ghi-ta.
- Học đánh cầu lông.
- Tìm trường để học liên thông, hoàn thành nguyện vọng bấy lâu nay.
- Muốn tìm được nửa kia của mình.
- Quay lại thăm Sài Gòn thân yêu để xem sau một năm nó đã thay đổi thế nào.
- Về thăm quê cùng với một ai đó.
- Cố gắng để về ăn cơm với bố mẹ.
- Đi du lịch Đà Nẵng.
- Tham gia một khóa học vẽ.