Trước khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt tại Mỹ, Stella chưa từng nói chuyện và làm bạn với một người Việt nào. 23 tuổi, cô chỉ biết quanh mình là người Mỹ, lối sinh hoạt và văn hóa Mỹ. Vì thế, khi đến với cuộc thi, có gần 700 thí sinh này, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chiến thắng. Đơn giản, Stella đi thi chỉ vì muốn được gặp gỡ mọi người, được nói tiếng Việt, giao lưu với những người Việt và tìm hiểu văn hóa của quê hương gốc gác của mình.
![]() |
|
Hoa hậu Việt tại Mỹ Stella Nguyễn. |
"Qua vòng loại, có 60 thí sinh lọt vào vòng tiếp theo. Các cô đó là người gốc Việt đến từ nhiều nước. Họ đều rất đẹp và giỏi giang. Tôi không nghĩ vương miện Hoa hậu sẽ dành cho mình vì thực tế là tôi không cao và lại hơi mập nữa", Stella bộc bạch.
Tiếp xúc với Stella, cảm nhận của chúng tôi là cô lịch sự, nhã nhặn và rất Á Đông nữa. Tuy mới học chưa lâu nhưng cô luôn cố gắng giao tiếp với phóng viên bằng tiếng Việt để tạo sự gần gũi. Tất nhiên, tiếng Việt của cô chưa được chuẩn lắm, vẫn còn ngọng nhiều từ nhưng chính thế nghe lại đáng yêu. Thường thì những gì thuộc về sự việc cô có thể diễn đạt được nhưng nói về cảm xúc thì hơi khó và cô vẫn phải dùng tiếng Anh để thể hiện hết ý của mình.
Stella kể, khi tiếp xúc với các thí sinh khác trong cuộc thi, nhiều người chê cô nói tiếng Việt dở. Nhưng cô trả lời họ rằng, điều đó không hề gì, đấy là chuyện bình thường và cô không e ngại vì nó. Từ bé, cô không được nói chuyện với người Việt nên không thể đòi hỏi cô có phát âm chuẩn xác. Cô còn nhiều thời gian để trau dồi, học hỏi và cô tin rằng sẽ làm được nhiều điều với tuổi đời 23 sung sức của mình.
Trong cuộc thi, ở phần ứng xử, ban tổ chức không bắt buộc thí sinh phải nói tiếng Việt nếu như không lưu loát. Ai thạo ngôn ngữ nào hơn thì phát biểu bằng tiếng đó. Còn riêng Stella thì lại thích nói bằng cả hai ngôn ngữ Việt và Anh. Đó cũng là cách để cô nắm bắt được nhanh hơn tiếng Việt.
Tham dự buổi giao lưu cùng Mai Phương Thúy, Stella bày tỏ rất muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào các dự án từ thiện giúp đỡ người nghèo ở Việt Nam. Trước khi đăng quang, cô đã vận động các thí sinh trong top 60 tổ chức một cuộc chạy bộ và quyên góp được 10.000 USD. Số tiền này đã được đưa vào các quỹ từ thiện.
Sau khi đăng quang Hoa hậu, Stella nhận được một phần thưởng trị giá 10.000 USD và một chiếc ô tô. "Xe ô tô thì tôi đưa về nhà cho ba mẹ. Còn toàn bộ số tiền đó tôi sẽ dành tất cả cho việc làm từ thiện. Tôi muốn giúp đỡ những người nghèo ở Việt Nam. Tôi muốn tận tay mình đem đến cho họ không chỉ là vật chất mà còn là tấm lòng của tôi nữa. Tôi biết là ở Mỹ, với một gia đình thì 100-200 đôla không có ý nghĩa gì nhưng ở Việt Nam đó là cả một khoản lớn. Tôi đang suy nghĩ xem mình sẽ dùng số tiền đó như thế nào cho hợp lý nhất", Stella nói rất thật lòng.
![]() |
|
Stella Nguyễn và Mai Phương Thúy tại buổi giao lưu. |
Stella cũng giao lưu và bắt thân ngay với Mai Phương Thúy. Cả hai cùng trao đổi về các dự án từ thiện cũng như nói chuyện về cuộc sống. Những gì Stella không hiểu thì Mai Phương Thúy sẽ làm phiên dịch để cô nắm bắt vấn đề cặn kẽ hơn. Sau khi làm từ thiện ở các tỉnh miền Trung, Thúy cũng hiểu được những khó khăn vất vả của người dân nơi này và mong là có thể cùng Stella giúp đỡ đồng bào.
Còn Stella Nguyễn thì tỏ ra rất yêu mến con người và cảnh sắc của Việt Nam. Cô bảo về lần này thấy Việt Nam đẹp quá và muốn ở lại luôn. Nhưng cô hiểu rằng, trở về Mỹ là điều cần thiết, bởi như thế cô có thể làm được nhiều việc, kiếm được nhiều tiền hơn bằng chính khả năng của mình để giúp đỡ người Việt. Cô khẳng định: "Chắc chắn tôi sẽ quay lại Việt Nam nhiều lần nữa".
Mỹ Dung

