- Có dư luận cho rằng thật ra chuyện gãy đổ này chỉ là một chiêu của Hoàng Tuấn để lăng xê tên tuổi Cao Thái Sơn. Anh nghĩ sao về điều này?
- Chuyện này phải hỏi anh Tuấn, vì anh là người phát biểu trước. Còn tôi, ngay cả khi không hợp tác nữa cũng chỉ muốn mọi việc diễn ra tốt đẹp chứ không đi đến mức căng thẳng. Nhưng với những gì anh Tuấn đã tuyên bố thì tôi nghĩ không phải là chuyện "chiêu" gì cả.
![]() |
Ca sĩ Cao Thái Sơn. |
- Theo anh, nguyên nhân chính của việc cơm không làm canh không ngọt trong thời gian vừa qua là từ đâu?
- Tôi không phủ nhận anh Tuấn là một manager giỏi nhưng có lẽ cách làm việc của chúng tôi không hợp nhau. Tôi cần một người hiểu mình, biết mình đang cần gì và đưa ra những định hướng đúng đắn. Dù sắp tới có làm việc với nhau nữa hay không thì tôi vẫn tôn trọng khả năng của anh ấy ở khía cạnh công việc và cảm ơn về những gì mà anh ấy đã làm cho tôi.
- Anh làm việc như thế nào mà manager Hoàng Tuấn cho là không siêng năng, thiếu tìm tòi?
- Anh Tuấn là người lớn thì anh tự biết câu nói đó đúng hay sai. Tôi chỉ biết tôi đã làm hết mình, những chuyện còn lại thì không quan tâm lắm. Trước đây cậu tôi từng hỏi anh Tuấn là tôi có lười nhác, bỏ bê công việc không thì anh bảo không vấn đề gì. Bây giờ lại tuyên bố như vậy.
Mà như thế nào là không chăm chỉ, thiếu tìm tòi? Trong suốt thời gian ở Sài Gòn, tôi gần như không có khoảng thời gian nào cho riêng mình. Có những khi thức cả đêm để vỡ bài, suốt ngày giam mình trong 4 bức tường để luyện tập, nghe nhạc. Tác phong làm việc như vậy là tích cực hay tiêu cực?
Lúc tôi phải bỏ ăn bỏ ngủ để làm việc thì không hề được công nhận một cách xứng đáng. Anh Tuấn nói tôi không làm được việc như Đan Trường là tự phối bài, không có tố chất tìm tòi. Anh Trường đã ở tuổi 30, còn tôi là ca sĩ chỉ mới 21 tuổi thì thử hỏi làm sao có thể đem so sánh được. Huống hồ gì anh là một ngôi sao còn tôi chỉ là một ca sĩ trẻ thì sự so đo này càng khập khiễng hơn.
- Có người nói rằng anh đã không còn tự do cá nhân trong quá trình làm việc với manager. Sự thật thế nào?
- Tôi không thích nói về những chuyện đã qua, thực hư thế nào thì để mọi người tự biết có lẽ hay hơn. Tôi cũng như bao nhiêu con người khác, cần một chút riêng tư về gia đình.
- Trong thời gian sắp tới anh sẽ dự định công việc ca hát của mình thế nào?
- Tôi sẽ tiếp tục đi học và duy trì việc ca hát của mình. Có thể tương lai, tôi sẽ vất vả hơn nhưng tôi tin có nhiều người hiểu, công nhận những điều tôi đã làm được.
Sự nhẫn nhịn của con người cũng có giới hạn nhất định. Tôi đã cố gắng đến mức cuối cùng. Sự cống hiến của tôi có thể nhiều hay ít, nhưng nó phải được công nhận một cách xứng đáng và đúng mức.
Q.T thực hiện