Daad Mohammed Murad Abdul Rahman, đã cưới tất cả 15 cô dâu mặc dù ông ta đã ly dị họ (theo giới hạn luật pháp cho phép, ông ta được lấy 4 vợ một lần), nói: “Vào năm 2015, tôi sẽ 68 tuổi và sẽ có 100 con. Sau đó, tôi ngừng lấy vợ. Tôi phải có ít nhất 3 lần lấy vợ nữa trong thế kỷ này”.
Con lớn nhất của ông đã 36 tuổi và đứa nhỏ nhất chỉ mới 20 ngày. Hai trong số ba người vợ hiện tại cũng đang mang thai.
Abdul Rahman nói đại gia đình của ông ta sống trong 15 căn nhà. Ông ta chu cấp cho họ bằng tiền trợ cấp từ quân đội và nhờ sự giúp đỡ của chính phủ Ajman (một trong 7 vương quốc Ả Rập thuộc UAE, bao gồm vịnh giao thương Gulf và trung tâm du lịch ở Dubai).
Đạo Hồi cho phép đàn ông lấy 4 vợ một lúc, tuy nhiên hầu hết chỉ lấy một.
(Theo Người Lao Động)