Thật ngang trái, nhưng dù sao, mình vẫn mang lại cho nhau những niềm vui nho nhỏ, những chia sẻ không phải ai cũng có thể có để giúp nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng như thế dường như vẫn chưa đủ phải không anh? Người ta nói " khi yêu thì phải biết hạnh phúc với hạnh phúc của người mình yêu", nhưng với em, sao điều đó quá khó. Cả anh, cả em đều có những rào cản mà chúng ta không thể nào vượt qua được. Với anh, có thể anh chấp nhận được việc chia đôi cảm xúc, hạnh phúc bên em và hạnh phúc bên gia đình, còn em thì dường như không thể- hoặc có anh, hoặc không là gì. Đó có lẽ là điều khiến chúng ta không thể cùng song hành. Sinh nhật anh đã đến, em chúc anh có một sinh nhật thật hạnh phúc bên chị ấy và nhóc con. Thành thật chúc anh và gia đình một mùa Giáng Sinh an lành và một năm mới nhiều thành công.
Mit Uot