Em chưa lần nào nhìn thẳng vào mắt anh để đọc những dòng suy nghĩ của anh, để biết tâm trạng anh ra sao, nhưng em biết chắc anh cũng không mong chờ một lời nhắn của em đâu, phải không anh ?
Thời gian trôi đi nhanh thật, thế mà đã hơn một năm sau khi chúng ta chia tay. Em còn nhớ em đã sững sờ như thế nào khi anh nói rằng cô ấy đã có thai. Không tin vào tai mình, em tưởng rằng anh đang lấy lý do để chia tay em. Nhưng không phải, anh nói đó là sự thật. Trời đất như sụp đổ. Em không tin nổi. Cách đấy 2 tuần, anh nói với em lời yêu thương. Anh đã từng hạnh phúc biết bao khi nói được điều đó với em, và nhận được sự đáp lại tình yêu của em. Trước đây, có trong mơ cũng không bao giờ anh nghĩ ràng anh sẽ được em yêu, vậy mà khi nắm giữ trong tay, anh nói với em rằng người yêu cũ của anh có thai 2 tháng. Anh đúng là tồi tệ. Anh đến với cô ấy, sao còn lại đến với em ? Và khi chuyện xảy ra thì anh bắt buộc phải cưới, còn em thì sao ? Khi trái tim em bắt đầu yêu anh, thì anh đâm một nhát chí tử , làm sao em sống nổi đây ?
Trong khi anh nói yêu em, thì anh lại quan hệ với bạn gái cũ của mình. Thật quá trơ tráo. Em đã từng tìm thấy trong anh những ưu điểm để đến với anh. Biết rằng chẳng ai hoàn mỹ, biết rằng anh có những quá khứ không đep, nhưng em đã tin mình sẽ giúp anh thay đổi. Chính bản thân anh cũng đã thay đổi ít nhiều. Anh có biết, hơn 1 năm qua, em đã đau khổ thế nào không ? Không ngày nào không nhớ đến anh, đến nỗi em ghét cái cảm giác mở mắt ra là hình ảnh của anh lại hiện lên, đi ngủ hình ảnh anh cũng lại hiển hiện trước mắt. Thời gian cũng làm em nguôi ngoai dần, nhưng vết thương bị anh phản bội vẫn còn chưa lành sẹo. Hôm em gặp anh với vợ của anh, anh có cần phải chứng minh sự hạnh phúc trước mắt em như thế không ? Nếu anh hạnh phúc như vậy , anh đâu cần phải quan tâm tới cuộc sống của em, không cần phải cảm thấy có lỗi hay day dứt với em đâu. Anh sống cuộc sống của anh đi, và đừng có xuất hiện trong cuộc sống của em. Vết thương lòng rồi sẽ qua thôi. Em không đau khổ nữa, chỉ thỉnh thoảng thấy buồn chút thôi. Em sẽ đi theo con đường của em. Em sẽ xoá hết, xoá hết những cái gọi là kỉ niệm giữa anh và em
Sinh nhật lần này em sẽ không nhắn tin, không gọi điện chúc anh nữa, bên anh đã có vợ anh lo rồi, anh không cần em nữa. Và em cũng không làm anh phải lo lắng về em đâu. Anh bảo đừng khổ đau vì anh. Anh gây sự đau khổ cho em ,và bảo em đừng vì anh mà đau khổ ? Thật là giả tạo. Sau khi chia tay anh, em cũng thấy anh thật giả tạo đấy. Em không còn đau khổ vì anh đâu !
Đây sẽ là lần cuối cùng em viết cho anh, viết cho những ngày đã qua. Và lời chúc chân thành , mong anh hạnh phúc.
Tuyết Linh