Bọn mình cùng tuổi Giáp Tý (1984), cùng học chung tiểu học từ lớp 1 đến lớp 4. Sau 10 năm xa cách, tình cờ mình gặp lại anh trên đường khi anh về thăm quê hương cùng gia đình của anh. Đúng 5 năm sau lần gặp này, mình đã trở thành vợ của anh.
Tình yêu của hai đứa mình ngày càng tăng dần theo năm tháng. Mình đã ở Việt Nam chờ đợi anh từng giây, từng phút, từng giờ, từng ngày, từng tuần, từng tháng, từng năm. Và anh đã trở về với mình đúng lời hứa: "Ra giêng anh sẽ cưới em". Đám cưới của mình đã diễn ra vào ngày 1/1 vừa qua và "mùa xuân này em đã có anh".
Bộ ảnh của mình được chụp trước lễ cưới một tuần, vào dịp lễ giáng sinh năm 2011 tại Thác Giang Điền. Vì anh muốn ở gần bên mình nhiều hơn sau lễ cưới nên thời gian chụp ảnh cưới không nhiều. Tuy nhiên, khi đi chụp ảnh cưới với đoàn chụp ảnh rất vui.
Hai vợ chồng chủ tiệm đích thân chụp ảnh và trang điểm cho mình. Các nhân viên thì bố trí cảnh chụp cho vợ chồng mình. Kết thúc buổi chụp ảnh là cảnh tắm thác. Nguyên ngày trời chụp ảnh rất nóng nên khi được tắm thác thật là mát và thoải mái làm sao. Mình cám ơn ê kip chụp hình đã rất nhiệt tình với vợ chồng mình và cám ơn các bạn đọc giả xem qua bộ ảnh của mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 3 với phần thưởng cho bộ ảnh đạt giải nhất là 5 triệu đồng, giải nhì 3 triệu đồng và giải ba 1 triệu đồng. Cuộc thi được tài trợ bởi Nhà Hàng Seafood One. Xem chi tiết thể lệ tại đây.