Cho đến hôm nay, em vẫn không thể nghĩ mình đã chia tay, cái cảm giác ấy cứ miên man và cứ đâm nát tim em vậy. Cái lạnh tê tái của màn đêm sẽ không bao giờ làm em gụt ngã được nếu ngày ấy anh không ra đi, và em cũng sẽ không bao giờ ngã qụy nếu em không yêu anh nhiều đến như thế. Ngày ấy khi yêu anh em đã hy sinh thật nhiều, và gạt bỏ tất cả những hy vọng mới lớn của một cô bé vừa mới ra trường. Em đã vì anh mà chấp nhận tất cả, bất chấp mọi lời khuyên nhũ của mọi người dành cho em. Nhưng tất cả những hy vọng ấy trong em giờ đây nó làm em thật đau khổ và tuyệt vọng quá.
Em đau khổ nhận ra khi biết được ngay từ đầu anh đến với em chỉ là sự dối trá mà thôi và khi anh xa rời em là vì một người con gái khác. Còn đau đớn hơn gấp ngàn lần khi em biết, trong suốt quãng thời gian ba năm anh quen em cũng chính là quãng thời gian ấy anh chung sống với một người con gái khác. Và em nghĩ suốt cả cuộc đời này em không thể nào tha thứ cho anh được. Vì sao anh có thể để người con gái ấy sỉ vả em như một com điếm đứng đường cướp chồng của người khác không thua không kém mà anh thì chỉ biết câm lặng không nói được dù chỉ một lời mà thôi. Mùa xuân về, đôi lứa bên nhau nguyện cầu hạnh phúc cho một năm mới, hoa mai, đào thi nhau chen hoa nở nhụy. Đường phố thật đông vui nhưng tại sao trong lòng em lại thấy cô đơn quá.
Dù đã một năm trôi qua nhưng em cứ ngỡ như mới ngày hôm qua còn đây. Và giờ đây một mình em ở nơi này từng ghi dấu biết bao kỷ niệm ngọt ngào của chúng ta. và em chỉ biết làm bạn với vị mặn nồng của nước mắt, chát đắng của bờ môi mà thôi. Em ước gì ngày ấy em đừng gặp anh và em cũng đừng yêu anh thì có lẽ bây giờ em không phải ngậm ngùi và chua xót đến thế này. Và em cũng không phải khóc thật nhiều đến thế này. Em sẽ gạt bỏ tất cả, gạt bỏ tất cả những dòng nước mắt em đã khóc vì anh để em sống mạnh mẽ hơn. Và rồi đến một ngày nào đó khi chúng ta gặp lại nhau anh sẽ hối tiếc thật nhiều thật nhiều vì ngày hôm ấy anh đã không trân trọng em, đã không thật lòng với em và đã bỏ lỡ một cơ hội để ở bên cạnh một người yêu như em.
TRẦN NHƯ PHÚC