Từ hồi đi học, hai đứa đã hẹn với nhau năm 2011 sẽ cưới và vào đúng ngày 11/11 nữa. Cũng từ lâu, bọn mình đã ấp ủ ý tưởng chụp một bộ ảnh cưới ở Sài Gòn và một bộ ảnh cưới mang phong cách dân tộc tại quê hương Lào Cai. Thật tình cờ, bố mẹ đi xem ngày cưới cho mình cũng vào đúng ngày đó. Mải bận rộn chuẩn bị cho tiệc cưới, bây giờ vợ chồng mình mới có cơ hội khoe ảnh trên báo.
Có một điều đặc biệt là tất cả những sự kiện quan trọng của tụi mình đều gắn liền với mưa. Ông xã mình vẫn thường bảo: "Chuyện tình mình là cơn mưa tình yêu. Em đừng buồn nhé, mưa là nhiều lộc lắm". Bởi lẽ trước khi xuất phát làm một việc gì thì trời mưa thậm chí là mưa rất to nhưng khi tới địa điểm đó thì trời lại ngừng mưa.
Bộ ảnh mình chụp ở Sài Gòn đúng ngày trời mưa tầm tã, tuy nhiên lại cảm thấy rất vui và hứng thú bởi ê kíp chụp ảnh và những người bạn đi cùng khá thân thiện. Bộ ảnh thứ hai được thực hiện ở Sapa, dựa trên ý tưởng chàng trai và cô gái dân tộc trong ngày gặt lúa.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 12 với phần quà là đồng hồ Jaguar xinh xắn, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.