Theo lệ thường, các tụ điểm ăn chơi, giải trí về đêm đều có nhu cầu tuyển tiếp viên nữ. Nhưng ở "host club" thì ngược lại. Khách nữ là đối tượng chính lui tới những địa điểm này và dĩ nhiên người phục vụ là các nam nhân, trẻ, đẹp và khéo chiều lòng khách. Họ được gọi là "host".
Để giúp các host làm việc hiệu quả, câu lạc bộ Dios - "host bar" thuộc dạng cao cấp nằm trên tầng năm của một tòa nhà lớn thuộc trung tâm thành phố - thường tổ chức một khóa huấn luyện kỹ năng bắt buộc, ba tháng một lần. Kodai - host có thu nhập cao nhất ở Dios - cho biết: "Những khóa học như thế giúp ích cho công việc rất nhiều. Bạn phải học từ cách chào hỏi đến cách ngồi, đi, đứng trước mặt khách và quan trọng nhất, phải nắm bắt được ngôn ngữ cơ thể". Kodai giải thích: "Khi bạn chạm nhẹ vào vai hoặc đầu gối của khách, bạn phải hiểu khách có muốn "chuyện ấy" không, nếu khách chưa sẵn sàng, hãy nói chuyện để tạo không khí vu vẻ, thoải mái và tin cậy. Chưa hết, bạn phải đoán trước hành động của khách: khi nào họ muốn uống, lúc nào họ muốn tâm sự. Và cuối cùng, cách nhận tiền tip phải thật khéo léo. Cho dù bản thân có xảy ra chuyện động trời gì chăng nữa thì trước mặt khách, bạn chỉ được phép cười và cười thật tươi!".
![]() |
Trong một host bar cao cấp. |
Những điều mà các host học được qua khóa huấn luyện kỹ năng chỉ là kiến thức rất sơ đẳng, còn nếu muốn trở thành một host giỏi và nổi tiếng, ngoài vẻ bề ngoài bắt mắt, mỗi người phải biết khai thác điểm mạnh của mình và tìm ra các "chiêu" riêng thu hút khách hàng. Theo Kodai, làm nghề này vừa phải đóng vai diễn viên, vừa đóng vai một nhà tâm lý. Anh thường giả bộ mình đang làm việc rất vất vả để kiếm tiền: "Khi tôi đang ngồi ở một bàn khác mà có khách quen đến, tôi sẽ phải làm mọi cách để cô ấy nhìn thấy tôi đang bận rộn đến nỗi không thể chào hỏi cô ấy". Kodai khẳng định: "Nếu không đoán được khách hàng muốn gì và nghĩ gì, bạn sẽ thất bại". Ngoài giờ làm cố định, Kodai thường đi với khách để củng cố mối quan hệ và đề phòng trường hợp bị các chàng Romeo khác đến xâm phạm. "Tôi thường có khoảng 10 khách hàng và nhiệm vụ hằng ngày của tôi là gọi điện hoặc gửi email chỉ để nói với họ một câu: Anh rất nhớ em!".
Còn Kazushi, nằm trong top host ở câu lạc bộ New Ai lại có chiêu kiếm tiền rất hiệu quả. Anh ta thường kiếm được 50% tiền lời trong menu thức uống có giá khá cao: một chai rượu có chất lượng trung bình giá 500-1.000 USD, một chai champagne có giá từ 8.500 USD trở lên. Bên cạnh đó, để khách hàng cảm thấy quan tâm, thích thú và bảo đảm họ sẽ ghé thăm câu lạc bộ thường xuyên, anh ta thường gợi ý bóng gió rằng ngoài giờ làm việc, anh rất rảnh nên có thể dành nhiều thời gian cho khách: cùng ăn bữa tối, xem phim hay ca nhạc và kết thúc bằng việc tìm một khách sạn để... tâm sự.
Theo Takashi Totsuda, chủ câu lạc bộ Dios, việc kinh doanh ở các host club, host bar đang ngày càng phát đạt và mở rộng. Ở thủ đô Tokyo, hiện có hơn 100 club và bar kiểu này, chuyên tuyển tiếp viên nam phục vụ. Số lượng này tăng vọt so với một năm trước đây, phản ánh thực tế: một thế hệ phụ nữ Nhật còn rất trẻ đang bị ảnh hưởng bởi lối sống tự do.
Nếu như cách đây một thập kỷ, đến tuổi 25 mà những người này vẫn chưa có gia đình bị coi là ế chồng, thì bây giờ theo số liệu thống kê, hiện một nửa phụ nữ Nhật ở độ tuổi 29 vẫn trong tình trạng sống độc thân và dự báo con số này còn tiếp tục tăng lên. Họ thường tập trung đến những quán bar đông đúc. Một vài người tìm nơi thư giãn, một vài người "chống cháy" bằng cách rủ các host đi shopping, picnic hoặc dự tiệc tùng nơi công sở. Một số khác thiết lập mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Nhưng dù dưới bất kỳ hình thức nào, phụ nữ luôn là người thanh toán mọi khoản, chưa kể việc tặng cho host những món quà đắt tiền: đồng hồ mạ vàng, tivi, xe hơi thể thao và tiền tip rộng rãi. Nhờ đó, các chàng trai làm nghề này thường có mức thu nhập khá cao. Như Kazushi, ngoài mức lương chính 20 triệu yen (khoảng 169.000 USD) mỗi năm, anh ta còn kiếm được khoản tiền tip từ 20 đến 30 triệu yen (gần 253.200 USD).
Kẻ đi mua tình yêu
Khoảng 11h đêm, Ayaka Tshchida bước vào câu lạc bộ Dios. Ngay lập tức, cô bị các chàng trai trẻ, đẹp, ăn mặc chải chuốt không chê vào đâu được vây quanh. Suốt năm giờ đồng hồ sau đó, họ liên tục rót rượu, tiếp thức ăn, nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối và không ngớt ca tụng trí thông minh, sắc đẹp của cô.
Trông Ayaka trẻ hơn nhiều so với tuổi 35 bởi dáng người cao ráo, da trắng, tóc nhuộm đỏ và cách ăn mặc trẻ trung, sành điệu. Cô trả tiền cho các chàng trai đã hết lòng phục vụ, tạo cho cô cảm giác mình là người phụ nữ tuyệt vời, đáng để đàn ông trên khắp hành tinh này khát khao, mơ ước. Nhưng giây phút lãng mạn, được rót vào tai những lời đường mật đó không hề rẻ chút nào! Mỗi tối, Ayaka tiêu hết 120.000 yen (khoảng 1.000 USD) cho vài giờ đồng hồ. Nếu muốn host dành trọn buổi tối cho cô thì số tiền sẽ lên tới 1,5 triệu yên (khoảng 12.500 USD). "Tôi không có thời gian để tìm được một người bạn trai thật sự", Ayaka nói. "Và tôi cũng không muốn tìm nữa vì những lúc buồn, tôi chỉ thích đến đây. Tôi đã nghiện những nơi như thế này".
Ayaka thường ngồi cùng lúc với hai host. Cả hai đều cao gầy với mái tóc bờm xờm, kiểu cách. Mặc dù thường lui tới đây ba lần một tuần, nhưng là một phụ nữ năng động, gợi cảm và thành đạt (thu nhập trung bình 1 triệu USD/năm), Ayaka luôn chứng tỏ sự độc lập của mình. "Khi muốn gặp các chàng trai, tôi gọi điện thoại hẹn trước và quyết định khi nào đến, khi nào đi, chọn ai để nói chuyện", cô nói. "Mặc dù tôi xem họ như những người bạn tốt, nhưng tôi cũng biết đó là chuyện làm ăn và luôn thu xếp ổn thỏa vì không muốn làm tổn thương ai cả".
Trong tình yêu, Ayaka là người không gặp may. "Trước đây, tôi có yêu một vài người nhưng tất cả đều tan vỡ", cô tâm sự, "Khi tôi hỏi lý do chia tay, họ đều bảo rằng tôi quá mạnh mẽ và quá giàu! Ở đất nước này, đàn ông đều như thế cả. Họ không muốn kết hôn với những người vợ kiếm được nhiều tiền và được hưởng quyền bình đẳng".
Trong số những người cô yêu, có một host làm trong quán bar khác. Cô kể: "Anh ta rất khéo léo, dịu dàng và ân cần. Anh ta bảo, nếu tôi đến câu lạc bộ thường xuyên, chúng tôi sẽ được gặp nhau nhiều hơn và cùng xây dựng tương lai. Nhưng thật cay đắng! Sau khi tiêu tốn hàng nghìn đôla, tôi phát hiện ra anh ta là một kẻ lừa gạt bởi vì đối với các khách hàng khác anh ta đều hứa hẹn y chang như thế. Tôi đã rất đau khổ. Tôi cảm thấy mình khờ khạo và ngu xuẩn hết mức". Từ đó trở đi, Ayaka đặt ra nguyên tắc: Không bao giờ qua đêm với bất kỳ người nào trong câu lạc bộ nữa.
Nằm trong top host ở câu lạc bộ Dios, Kagura, 23 tuổi, có khả năng giao tiếp rất tốt nên số lượng khách hàng chưa bao giờ giảm xuống. "Thỉnh thoảng, có đến 5-6 phụ nữ mời tôi dùng bữa trong cùng một buổi tối", Kagura kể. "Thập chí nếu tôi chỉ có 15 phút dành cho mỗi người, họ cũng sẵn sàng chấp nhận".
Tối nay, qua vài điệu nhảy, Kagura đang tìm cách làm quen với một khách hàng tên là Miho Kasuya. Miho, 27 tuổi, đã có gia đình. Cô cho biết: "Tôi có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, nhưng tôi vẫn thích đến đây, để vui vẻ và thử tận hưởng cảm giác phiêu lưu". Đã hai năm nay, chồng cô bận công chuyện làm ăn bên ngoài nên buổi tối cô thường ở nhà một mình. "Vì vậy, tôi đến các host bar khoảng hai lần một tuần. Chồng tôi biết nhưng anh ấy không than phiền gì cả".
Host bar đã giúp Miho thoát khỏi vai trò một bà nội trợ. Ở nhà, cô dậy từ lúc 5h30 sáng, chuẩn bị hộp cơm trưa cho chồng mang đi và dành hết cả ngày cho việc dọn dẹp nhà cửa, thăm hỏi họ hàng với mẹ chồng. Vì vậy, chỉ có host bar mới giúp cô có cảm giác được chiều chuộng, muốn làm đẹp và chải chuốt bản thân mình. Mặc dù bây giờ, Miho và Kagura không có quan hệ yêu đương sâu đậm nhưng cô khẳng định: "Kagura rất đẹp trai và thân thiện. Nếu như chồng tôi phản bội tôi, tôi sẽ không để yên. Tôi có người bạn gái đã trả thù người chồng ăn ở không chung thủy với mình bằng cách quan hệ tình dục với các host và tôi cũng muốn làm như thế".
Đằng sau ánh đèn màu
New Ai (Tình yêu mới) là một trong những host club lâu đời nhất ở Tokyo, được thành lập vào năm 1970. Nơi đây có cách trang trí nội thất tương phản hẳn với lối sống của một xã hội công nghiệp hiện đại: những ngọn đèn lồng giăng khắp lối, những tấm gương vuông vức và bức tượng khỏa thân của các vị thần Hy Lạp khiến không gian chật hẹp thêm. Nhưng họ vẫn không muốn thay đổi bất cứ thứ gì vì các phụ nữ đến đây đều rất thích thú và bị mê hoặc. Ở những góc khuất, dưới ánh đèn màu quay cuồng và âm thanh kích động, các host đang say sưa cười nói với khách - những cô gái ăn mặc rất model với giày cao gót, chiếc đầm lửng bó sát, thả hồn theo rượu mạnh và khói thuốc.
Ayumi Nakamura, 23 tuổi, bắt đầu đến đây từ lúc người yêu cô nói lời chia tay: "Khi bạn trai bỏ rơi tôi, tôi cảm thấy rất xấu xí, khốn khổ và tuyệt vọng. Nhưng các host đã an ủi, làm dịu nỗi đau trong tôi. Tôi thấy mình thật hấp dẫn và quên đi mối tình xưa", cô nói một cách vui vẻ. "Tôi không chắc mình có thể tìm được tình yêu với một người bạn trai bình thường sau khi bị những người đàn ông tuyệt vời như thế này vây quanh".
Nhưng Ayumi không giàu. Cô làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng, đồng lương ít ỏi chỉ cho phép cô đến New Ai không quá một lần trong tháng. Như các buổi tối khác, khi những dư vị lãng mạn sắp kết thúc, Ayumi trở nên trầm ngâm, buồn bã: "Khi quan hệ với các host, họ cho tôi biết thế nào là sự quan tâm, chăm sóc của người đàn ông, dù là giả dối. Nhưng tôi biết, thực ra điều đó chỉ giúp mình có được chút kinh nghiệm khi gặp gỡ với những người đàn ông khác sau này. Các chàng trai ở đây không bao giờ thuộc về riêng một người phụ nữ nào cả. Quyến rũ, chiếm được cảm tình của các quý bà là công việc làm ăn của họ".
Về phía các host, công việc không phải lúc nào cũng như ý muốn. Mặc dù Kagura rất sợ khi khách hàng có nhu cầu quan hệ tình dục vì như thế anh sẽ mất thời gian nhiều hơn, nhưng cuối cùng "tôi không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận nếu không muốn bị mất khách".
Theo Mỹ Thuật, bên ngoài, các host tỏ ra rất thân thiện, nhưng bên trong, họ cạnh tranh nhau hết sức khốc liệt. Tất cả đều muốn lọt vào top 10 host giỏi nhất của câu lạc bộ để thu hút khách và nhận được nhiều tiền thưởng. Vào tháng 4/2002, một host đã bị 15 đồng nghiệp vây lại đánh chết "can tội" giành khách của một host lớn tuổi hơn.
Các host còn tìm cách kiếm thêm bằng cách khác. Bất cứ lúc nào, cuộc cạnh tranh giữa các host cũng rất dữ dội. Khắp các ngã tư trong thành phố, những thông tin hấp dẫn được tung ra để quyến rũ các cô gái trẻ chưa đến tuổi thành niên đến host club. Và khi họ đã sa vào bẫy tình, không đủ tiền để tiêu xài, các host sẽ thuyết phục họ tham gia hành nghề mại dâm và những ngày tháng tăm tối bắt đầu.