Mỗi độ thu về, cùng với mùi thơm nồng nàn của hoa sữa, sắc tím của bách nhật làm Hà Nội càng thêm quyến rũ. Không biết từ bao giờ, tôi yêu màu tím, và yêu hoa bách nhật màu tím thủy chung này. Yêu những cánh hoa màu tím mỏng manh nhưng vô cùng tinh khiết. Chắc tại vì hoa xuất hiện vào tháng 10, vào thời điểm cái ấm áp, mát mẻ của mùa thu bị xua tan đi hẳn nên những cánh hoa bách nhật đầu mùa còn gầy và xanh. Vậy nhưng điều đó cũng chẳng hề ngăn cản được những cánh hoa bách nhật bừng nở vươn lên khẳng định mình.
Cuộc sống ngày nay, ồn ào giữa dòng đời tấp nập, có những loài hoa vẫn lặng lẽ nở, lặng lẽ tỏa hương khoe sắc góp cho đời những giá trị tinh thần. Dù là hoa gì đi nữa, tất cả đều làm bừng lên một sắc màu Hà Nội, một hương thơm rất Hà Nội. Và cuộc sống chốn Hà Thành sẽ chẳng thể nào trọn vẹn nếu thiếu đi sắc hoa mỗi ngày.







Hãy nhanh tay gửi những bức ảnh đẹp của bạn giữa sắc thu để nhận phần quà là chiếc điện thoại FPT V cảm ứng màn hình 5 inch đa năng hoặc sản phẩm kem ESS-LV Pure skin Whitening BB Cream. Xem chi tiết thể lệ cuộc thi "Thiếu nữ và mùa thu" tại đây. |