Mùa thu đến, mang lại cho phố phường Hà Nội một màu áo yên bình, lãng mạn bởi sắc vàng của lá thu đổ về chiều. Với không gian mỏng manh, se dịu, mùa thu Hà Nội mang lại cho lòng người nhiều cảm xúc xốn xang. Trong những chiều nắng vàng rải khắp phố Phan Đình Phùng, những kẻ yêu cái đẹp của trời thu được thỏa lòng ngắm những cơn mưa lá đổ trên đường Phan Đình Phùng, hay lòng cũng ngọt thơm khi thưởng thức hương vị của cốm xanh.
Đã được đón 26 mùa thu Hà Nội, nhưng tôi vẫn luôn dành cho mùa thu một cái nhìn âu yếm và đam mê ngay từ những giai điệu bài hát quen thuộc nói về thu Hà Nội, từ những sắc vàng đặc trưng của lá mùa thu.
Hà Nội vào thu không chỉ đẹp vì trời đất hiền hòa, vì cỏ cây hoa lá, mà còn vì những kỷ niệm dịu dàng. Tôi sẽ chẳng thể quên tiếng trống trường rộn rã báo hiệu năm học mới đến, cũng chẳng thể quên mùi hoa sữa nồng nàn mang hơi thở trời thu.
Hy vọng bộ ảnh được chụp tại Hoàng Thành Thăng Long mà tôi thực hiện mới đây sẽ giúp các bạn cảm nhận vẻ đẹp mùa thu Hà Nội. Có ai đó tìm kiếm sự mong manh, có ai đó tìm kiếm sự nhẹ nhàng, xin hãy đến và cảm nhận mùa thu Hà Nội, các bạn sẽ tìm thấy những điều mình muốn trong từng khoảnh khắc của trời thu.








|