Công nương Diana qua đời ngày 31/8/1997 trong vụ tai nạn xe hơi tại Paris, Pháp, khi mới 36 tuổi. Thảm kịch cũng cướp đi mạng sống của bạn trai bà, Dodi Al Fayed, và tài xế Henri Paul.
Nhà viết tiểu sử hoàng gia Ingrid Seward, người từng quen biết Diana, chia sẻ với tạp chí People: "Rất hiếm có những khoảnh khắc như vậy trong lịch sử. Tôi nhớ rõ từng chi tiết khi nghe tin về vụ tai nạn của Diana. Nó đã ảnh hưởng đến tất cả mọi người".
Một năm trước đó (1996), Diana vừa chính thức ly hôn Thái tử Charles, mở ra một chương mới trong cuộc đời. Dưới đây là những hình ảnh trong mùa hè cuối cùng của bà.
Ngày 3/6, trong chiếc váy xanh băng giá của Jacques Azagury, Công nương Diana gây ấn tượng mạnh khi dự buổi diễn vở ballet Hồ Thiên Nga tại Nhà hát Royal Albert Hall. Sau chương trình, với cương vị bảo trợ của English National Ballet, bà đã vào hậu trường chào các vũ công.
Ngày 6/6, khi tới thăm đền Hindu Shri Swaminarayan Mandir ở London, ngôi đền Hindu lớn nhất bên ngoài lãnh thổ Ấn Độ, Công nương Diana bỏ giày và diện váy trắng của Catherine Walker.
Diana gắn bó với nhiều hoạt động thiện nguyện, song công việc dành cho trẻ em mới là điều khiến công chúng nhớ đến bà nhiều nhất. Trong chuyến thăm ngôi đền, bà dừng lại trò chuyện với một bé gái.
Ngày 17/6, trong bộ trang phục màu oải hương kết hợp chuỗi ngọc trai, Công nương Diana có mặt tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ ở Washington D.C. để phản đối mìn sát thương - một trong nhiều vấn đề bà dành tâm huyết suốt đời. Trong chuyến thăm này, cả Diana và nữ chính trị gia Mỹ Elizabeth Dole đều kêu gọi chấm dứt sử dụng mìn trên toàn cầu.
Tối hôm đó, Diana diện chiếc váy đỏ nổi bật, có bài phát biểu tại bữa tiệc do Hội Chữ Thập Đỏ tổ chức dành cho các nạn nhân bom mìn.
Ngày 18/6, Công nương Diana thay mặt Hội Chữ thập đỏ trò chuyện cùng bà Hillary Clinton ở Washington D.C., người khi đó là đệ nhất phu nhân Mỹ.
Ngày 23/6, tại nhà đấu giá Christie's ở New York, Công nương Diana ngắm một trong những bộ đầm của mình đang được trưng bày. Tổng cộng, buổi đấu giá huy động được 3 triệu USD.
Công nương Anh luôn trở thành tâm điểm ở bất cứ nơi đâu bà xuất hiện.
Ngày 1/7, vào dịp sinh nhật lần thứ 36, Công nương Diana tham dự một buổi gala được tổ chức nhân Kỷ niệm 100 năm Tate Gallery ở London. Tại đây, Diana, người được đặt biệt danh "Công nương của nhân dân", thân mật chào hỏi người hâm mộ đang chờ mình bên ngoài.
Giữa tháng 7/1997, Công nương cùng bạn trai lúc bấy giờ, Dodi Al Fayed, tận hưởng kỳ nghỉ hè tại St. Tropez, đông nam nước Pháp.
Hai con trai của bà với Thái tử Charles là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry, khi đó lần lượt 15 và 13 tuổi, cũng đi nghỉ cùng mẹ. Trong ảnh, Diana và con trai út Harry cùng chơi motor nước.
Ngày 14/8, khi ở Bosnia để làm việc cho chiến dịch rà phá bom mìn, Diana chụp ảnh cùng một nhóm lính Pháp. Chuyến thăm đất nước này, nơi bà gặp gỡ các nạn nhân bom mìn, là hoạt động chính thức cuối cùng của bà.
Sau chuyến đi được nhiều người chú ý đến St. Tropez, chuyện tình lãng mạn giữa Dodi và Diana nhanh chóng trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất thế giới. Ngày 30/8, họ tới Paris sau 9 ngày nghỉ dưỡng bên nhau tại khu nghỉ dưỡng Rivera, một địa điểm du lịch nổi tiếng của Pháp và Italy. Chỉ vài giờ sau, lúc hơn 23h, cả hai gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng tại đường hầm Pont de l'Alma, khi đang lái xe từ Khách sạn Ritz Paris đến một căn hộ khác trong thành phố.
Do bị thương quá nặng, Diana qua đời lúc 4h sáng 31/8. Bạn trai bà cũng không qua khỏi. Trong ảnh, một du khách Canada cầm tờ News of the World với dòng tít "Công nương Diana qua đời" chiếm gần hết trang nhất. Phía sau cô là Nhà thờ St. Paul ở Anh, nơi Diana kết hôn với Thái tử Charles. Sự ra đi của bà khiến người dân trên khắp thế giới xót thương.
Hướng Dương (Theo People)