Lợi dụng sự hiểu biết mơ hồ về đồng đen trong dân gian, Danh Đang (37 tuổi), Út (có tên gọi khác là Hiền, Lan, 37 tuổi, là vợ của Danh Đen), Danh Gìn (30 tuổi, em ruột Đang), Chau Khonl (46 tuổi), Danh Diên (55 tuổi), cùng trú tại huyện Giồng Riềng, Kiên Giang và Khăm Dol (53 tuổi, trú tại Tri Tôn, An Giang) đã kết bè mua bán đồng đen giả.
Bằng cách phết lớp sơn đen tuyền lên những cục chì có trọng lượng vài trăm gram đến 4 kg, nhóm này đã "biến" chì đen thành đồng "đen" và lừa được rất nhiều nạn nhân.
Ông O. chủ cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng tại thành phố Rạch Giá, bị dính hai vố lừa đau điếng. Tình cờ nghe một người đàn ông xưng tên Danh Bơi tiết lộ có một cục đồng đen gia bảo nặng 3 kg, do cần tiền xây nhà nên bán với giá 10.000 USD, ông O. đặt cọc liền 100 triệu đồng. Trong lúc hân hoan chờ giao hàng, ông O. lại gặp một phụ nữ tên Út. Khi nghe Út chê đồng đen của ông Bơi không đẹp bằng đồng đen của mình, một lần nữa ông O. lại chồng tiền cọc cho Út nhưng rồi chẳng nhận được tí đồng đen nào.
Một nạn nhân khác là ông H., trú tại Đống Đa, phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá. Dù mới quen với người phụ nữ tên Lan nhưng nghe chị ta "nổ" mua bán đồng đen rất giàu, ông H. đã tin ngay. Khi biết Lan đang mua cục đồng đen với giá 500 cây vàng nhưng mới chồng trước được có 392 cây vàng, ông H. vét tiền hùn vào 200 triệu đồng. Nhận tiền xong, Lan đi không hẹn ngày trở lại.
Bằng cách dựng kịch bản "kẹt tiền bán đồng đen gia truyền lấy vốn", từ năm 2000-2005 nhóm lừa đảo đã lừa được hàng chục nạn nhân với số tiền trên 450 triệu đồng. Khi thực hiện xong các vụ mua bán, bọn chúng lẩn trốn ngay và hủy bỏ các số điện thoại thuê bao.
Sau nhiều tháng theo dõi, ngày 22/12/2005, cơ quan chức năng đã bắt nóng nhóm lừa đảo này khi đang gạ bán đồng đen giả cho một doanh nhân tên T. Khi công an ập vào, nạn nhân mới biết mình bị lừa. Tại cơ quan chức năng T. trình bày, cục đồng đen giả nặng khoảng 30g được bọn chúng gạ bán với giá 350 triệu đồng.
Hiện cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục đề nghị truy tố 6 tên lừa đảo trên.
(Theo Thanh Niên)