0-7 cũng là tỷ số thua cách biệt nhất trong lịch sử đội bóng giàu truyền thống này. Trận thua gần nhất với tỷ số tương tự diễn ra đúng ngày Boxing Day năm 1931 trước Wolverhampton. Khi đó, giải Ngoại hạng Anh chưa thành lập. Vì thế, thất bại 0-7 trước Liverpool tối qua là trận thua thảm nhất của Quỷ đỏ tại Premier League kể từ năm 1992 khi giải ra đời.
![MU có hiệp hai ác mộng trước chủ nhà Liverpool khi liên tục bị thủng lưới và thất bại 0-7. Ảnh: AP](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2023/03/06/man2-6794-1678066256.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wZTC0G-QYSlq3BIRGvwvpw)
MU có hiệp hai ác mộng trước chủ nhà Liverpool khi liên tục bị thủng lưới và thất bại 0-7. Ảnh: AP
Đã ba lần MU bị thua với tỷ số tương tự trong lịch sự đội bóng. Trước đó, đội thua trước Blackburn Rovers hôm 10/4/1926 rồi thảm bại trước Aston Villa hôm 27/12/1930. Tất cả những thất bại cách biệt này đều diễn ra trên sân khách.
7-0 là tỷ số không ai nghĩ tới khi MU bước vào sân Anfield, làm khách của Liverpool trận cầu đinh Ngoại hạng Anh tối qua. Đội bóng của HLV Erik ten Hag vừa trải qua chuỗi trận ấn tượng khi chỉ thua một trong số 20 trận đấu ở mọi đấu trường. MU cũng là đội bóng châu Âu duy nhất vẫn còn cơ hội giành 4 danh hiệu mùa này, trong đó đội đã chiến thắng ở Carabao Cup.
Quỷ đỏ chơi không tồi trong hiệp một, tạo ra một số cơ hội nhưng đều bỏ lỡ. Trong khi đó, chủ nhà Liverpool lại có bàn dẫn trước ở phút 43 trong pha dứt điểm hướng cầu môn đầu tiên. Sau giờ giải lao, kịch bản không ngờ diễn ra khi Liverpool liên tục ghi bàn còn MU sụp đổ, hứng chịu thêm 6 bàn thua nữa. Ba tiền đạo của Liverpool là Cody Gakpo, Darwin Nunez và Mohamed Salah, mỗi người lập một cú đúp còn Roberto Firmino là người ấn định chiến thắng đậm nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội.
MU vẫn giữ được vị trí thứ ba với 49 điểm sau trận thua thảm 0-7 nhưng hy vọng đua tranh ngôi vương với Arsenal và Man City mong manh hơn bao giờ hết, thậm chí có nguy cơ bật khỏi top 4 dự Champions League mùa sau. Trong khi đó, Liverpool vươn lên thứ 5, kém đội xếp trên Tottenham 3 điểm nhưng còn một trận chưa đấu.
Hoàng Trang (Theo The Sun)