![]() |
Chiến thắng trước Chelsea khiến nhà Glazers rộng rãi hơn với Ferguson. |
Fergie hiểu rằng đội hình hiện tại của MU quá mỏng và các cầu thủ có thể sẽ bị vắt kiệt sức vào nửa sau của mùa giải, nguyên nhân khiến MU hụt hơi trong cuộc đua nước rút tới chức vô địch. Chính vì vậy, chiến lược gia người Scotland tuyên bố ông sẽ chi khoảng 10 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng đầu năm tới.
"Tôi hài lòng với chất lượng của các học trò nhưng hiện tại, MU phụ thuộc quá nhiều vào các cầu thủ trẻ khi Roy Keane, Gary Neville và Gabriel Heinze lần lượt bị chấn thương. Chính vì vậy, MU sẽ mạnh tay trên trường chuyển nhượng dù tôi biết là những CLB khổng lồ sẽ không dễ dàng để các ngôi sao của mình ra đi vào giữa mùa giải".
Theo tờ Mirror, những cái tên nằm trong tầm ngắm của Fergie hiện là tiền vệ Michael Ballack của Bayern Muchen, Gravesen của Real và Nigel De Jong từ Ajax Amsterdam. Tuy nhiên, khả năng Ballack và Gravesen đến sân Old Trafford trong thời gian tới là không cao bởi 2 đội bóng sở hữu họ vẫn đang thi đấu tại Champions League.
Khi được hỏi về mối quan hệ với HLV cao ngạo Mourinho sau khi MU cắt đứt mạch 40 trận bất bại của Chelsea, "Máy sấy tóc" Fergie tâm sự: "Tôi thích anh ta. Mourinho đã đưa Chelsea lên một tầm vóc mới tại giải Ngoại hạng. Anh ta là mẫu người mà bạn có thể tới và làm một ly rượu sau trận đấu, bất chấp kết quả có thế nào đi nữa. Tại một giải đấu khốc liệt như Premiership, điều đó là rất hiếm hoi".
Trái với sự quyết liệt trên sân cỏ, Ferguson và Mourinho lại là một đôi bạn vong niên khá tâm đầu ý hợp. Bất cứ khi nào có dịp tới làm khách trên sân Old Trafford, Mourinho luôn mang quà cho Ferguson: Một chai Porto hảo hạng.
T.V.