Cú nước rút của Glazer
![]() |
Nụ cười đắc thắng của ông chủ mới. |
Trước hạn chót mà ban lãnh đạo sân Old Trafford đưa ra với Glazer là 17/5, ông trùm kinh doanh thể thao đến từ nước Mỹ đã có cú nước rút khiến cả nước Anh choáng váng khi thuyết phục được 2 anh em tỷ phú người Ireland: JP McManus và John Magnier, những người cổ đông lớn của MU, bán nốt 28,7% cổ phần của họ với giá 227 triệu bảng Anh. Như vậy, hiện Malcolm Glazer đã trở thành cổ đông lớn nhất của Quỷ đỏ với 56.9% cổ phần. Tuy nhiên, nhà tài phiệt người Mỹ vẫn chưa muốn dừng lại ở đây, mục đích trong kế hoạch 1,47 tỷ USD của Glazer là tiếp tục thâu tóm nốt các cổ đông nhỏ để đạt mức khống chế 75%. Khi đó, MU sẽ trở thành công ty riêng của Glazer.
Mục tiêu mà ông chủ tập đoàn Tampa Bay Buccaneers vẫn rêu rao là biến MU thành một thương hiệu nổi tiếng tại thị trường Mỹ, nơi bóng đá vẫn chưa phải là môn thể thao số 1. Tuy nhiên điều mà những người yêu MU lo sợ nhất là khi đã trở thành công ty riêng của Glazer, nhà tài phiệt này sẽ chuyển những món nợ lên tới hàng tỷ USD sang cho CLB. Tới lúc đó, CLB giàu nhất thế giới sẽ đứng trước viễn cảnh trở thành "Chúa Chổm" như tấm gương tày liếp Leeds United.
Nỗi thất vọng của các fan
Tâm sự với BBC, cựu giám đốc điều hành của MU Tommy Docherty nói ông bị sốc khi biết tin Glazer đã sở hữu MU: "Ông ta chẳng biết gì về bóng đá cả. Điều Glazer sẽ làm bây giờ là tìm mọi cách để thu hồi lại số tiền đầu tư của mình, dù điều đó có làm tổn thương đến hàng chục vạn người. Rút cục, trái tim và linh hồn của MU đã bị bán".
![]() |
Các fan MU vẫn biểu tình trong tuyệt vọng bên ngoài sân Old Trafford. |
Bên ngoài sân Old Trafford, hàng nghìn CĐV Quỷ đỏ, những người đã chiến đấu không mệt mỏi trong hàng tháng trời với khẩu hiệu "Anti Glazer, MU not for sale" (Chống lại Glazer, MU không phải để bán), nay lại tụ tập để phản đối. Theo các CĐV Quỷ đỏ, ai cũng biết là Glazer, như một người Mỹ chính hiệu, không thích bóng đá, ông ta coi MU đơn thuần như một doanh nghiệp và sẵn sàng hy sinh quyền lợi của các fan vì lợi nhuận. Tuy nhiên, hàng chục vạn fan hâm mộ MU tại nước Anh, với thứ vũ khí duy nhất là tình yêu đội bóng đã không sao chống lại được sức mạnh của những đồng bảng. Nick Towle, một CĐV lâu năm của Manchester giận dữ thốt lên: "Tôi sẽ trả lại tấm vé cả mùa của mình. Tôi không bao giờ bỏ một xu nào vào túi gã đó. Thật là một ngày buồn cho Manchester United, cho các CĐV và cho cả thế giới bóng đá".
Các fan đã vạch ra một kế hoạch "hậu chiến" khá công phu. Theo đó, bên cạnh các hoạt động tẩy chay việc mua áo đấu, đồ kỷ niệm của CLB, thậm chí đã có ý tưởng thành lập một đội bóng khác với cái tên FC United.
Tương lai ảm đạm của Fergie
![]() |
Điều gì đang chờ đợi Fergie? |
Là một HLV kinh nghiệm, Ngài Ferguson tỏ ra rất kín tiếng với phi vụ mua bán của Glazer nhưng ai cũng hiểu những ngày này trong lòng Fergie cũng nóng như lửa đốt. Tuy ông chủ mới Glazer không có mâu thuẫn gì với vị HLV người Scotland và chắc cũng không can thiệp nhiều vào chuyên môn nhưng Ferguson lại phải chịu một sức ép khác. Tỷ phú Glazer chắc chắn sẽ "hất văng" giám đốc điều hành hiện tại của MU, David Gill, người luôn nỗ lực chống lại phi vụ mua bán của mình. Trớ trêu ở chỗ chính giám đốc Gill là đồng minh lớn nhất của Fergie trong ban giám đốc, người luôn ủng hộ HLV này tại vị đến khi ... chán thì thôi.
Mark Longden, chủ tịch hiệp hội CĐV độc lập MU đã nhận xét: "Fergie sẽ phải cuốn gói khỏi cửa ngay khi Glazer bước vào".
Mọi thay đổi ập đến với MU khi mà họ chỉ còn mục đích duy nhất trong mùa giải này là trận tranh FA Cup với Arsenal vào ngày 21/5 tới. Trái với không khí hồ hởi của thành London khi Abramovich đặt chân đến Chelsea 2 năm trước đây, giờ đây, cả thành Manchester đang sống trong bầu không khí hồ nghi và lo sợ. Làm sao khác được khi mà Quỷ đỏ đã tự bán linh hồn...
Khánh Linh