Khác với mọi hôm, bước chân khỏi nhà ở khu Mỹ Đình, anh Trịnh Việt Dũng, giảng viên Cao đẳng Giao thông Hà Nội, đã mang theo chiếc mũ bảo hiểm. "Lần đầu tiên trong đời, tôi đi làm với mũ bảo hiểm đấy!", anh Dũng cười nói.
![]() |
Hai cán bộ ĐH Luật Hà Nội trên đường đi làm. Ảnh: Việt Dũng |
Suốt mấy tháng qua, anh Dũng đã "thấm nhuần" quy định về đội mũ bảo hiểm qua các thông tin trên đài, báo và các buổi họp phổ biến quy định mới tại cơ quan. Nhưng mãi hôm thứ sáu, anh Dũng mới đi sắm cho mình một chiếc mũ bảo hiểm trong siêu thị. Anh cho biết: "Các sếp cơ quan tôi đã kêu gọi, vận động cán bộ giảng viên mang mũ từ đầu tháng 9 để làm gương, nhưng có lẽ phải đến hôm nay, mọi người mới thực sự nghiêm chỉnh chấp hành".
Chị Hà, nhân viên Bộ Công thương, sáng nay cũng xách chiếc mũ bảo hiểm vào cổng cơ quan. Toàn khu nhà của Bộ trụ sở ở phố Hai Bà Trưng, Hà Nội có hơn 500 cán bộ viên chức. Đến hôm thứ sáu vừa qua (15/9), tất cả nhân viên trong Bộ ở Hà Nội được Honda tài trợ mỗi người một chiếc mũ để sáng đầu tuần đội đi làm.
Hai ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, anh Hùng làm việc ở Bộ Bưu chính Viễn thông, cũng dành thời gian đèo vợ làm ở Trường PTCS Láng Hạ đi mua mũ bảo hiểm. Sáng nay, ra khỏi nhà với hai chiếc mũ xinh xắn, anh chị nhìn nhau bật cười. Chị Hương, vợ anh Hùng bật cười, nói với chồng: "Hóa ra cũng không đến nỗi nào anh nhỉ!". Thấy bố mẹ đã đội mũ bảo hiểm, cậu con trai đang học Đại học Thương mại cũng tự động lấy mũ đội, rồi chạy xe đến trường.
Bên cạnh một số cán bộ công chức chấp hành nghiêm chỉnh quy định này, vẫn còn một số người cố gắng trì hoãn. Một cán bộ ở Bộ Thủy Sản cho biết, ở cơ quan anh mới chỉ có một số "bác già" là thực hiện nghiêm chỉnh, đa số cán bộ trẻ vẫn cho rằng mình thuộc diện phải đến tận ngày 15/12 mới phải chấp hành. Anh V., cán bộ công ty Hàng không Việt Nam nhà ở Hà Nội nhưng hàng ngày phải đi làm ở Gia Lâm làm việc, cũng cho biết tình hình thực hiện quy định mới ở cơ quan anh cũng còn "chập chững". Dường như ai cũng cố bám vào thời điểm 15/9 và 15/12 để kéo dài thời gian phải đội mũ bảo hiểm vì quan điểm: bây giờ nếu có vi phạm vì cũng chỉ là "nhắc nhở nội bộ".
|
Những chiếc mũ bảo hiểm nhấp nhô trong dòng người dừng lại trước tín hiệu đèn giao thông. Ảnh: Việt Dũng. |
Ngược lại, ở Đại học Thương mại, cán bộ giảng viên phải chịu sự quản lý có phần "khắt khe" hơn. Mỗi giảng viên của trường sẽ bị phạt 50.000 đồng cho một lần không đội mũ. Bảo vệ trường sẽ đứng ra ghi tên, số xe của giảng viên rồi trình lên "sếp".
Còn trẻ, quan tâm đến thời trang, nhà lại gần cơ quan nên chị Hà (Bộ Công thương) ban đầu cảm thấy rất ngại khi phải chụp lên đầu chiếc mũ bảo hiểm để đi làm. Chị nói: "Chúng tôi đã bàn tán chán chê về chuyện đội mũ rồi. Lúc đầu, chắc chắn là sẽ có nhiều điều bất tiện vì chưa quen, nhưng thực ra, khi đội những chiếc mũ loại tốt, tôi thấy cũng không quá nóng bức và thiếu thẩm mỹ như trước đây từng nghĩ. Vả lại, đã là quy định thì trước sau gì cũng phải chấp hành, nên cứ đội nghiêm chỉnh luôn từ bây giờ, dần dần sẽ quen thôi".
"Theo tôi, đa số người đội mũ bảo hiểm khi đi môtô, xe máy thời điểm này là những người có ý thức tự giác. Nhưng đến thời điểm 15/12, cùng với các biện pháp xử phạt cụ thể, tất cả mọi người sẽ phải quen với việc ra đường với chiếc mũ bảo hiểm thôi", anh Dũng cho biết.
Việt Hà