Vốn là "tín đồ" của thời trang, khuôn mặt lại nhỏ nhắn, xinh xắn nên Thùy Minh ở phố Phan Bội Châu, Hà Nội, thường xuyên thay đổi đủ kiểu tóc để tạo ấn tượng. Mỗi lần làm tóc như thế, Minh phải chi vài trăm nghìn đồng, thậm chí cả triệu bạc ở những tiệm làm tóc nổi tiếng. Tết sắp đến, Minh đầu tư tân trang lại mái tóc, cắt ngắn và uốn xoăn, rồi vuốt keo tạo kiểu như mấy cô gái trong phim Hàn Quốc. Ai cũng khen đẹp làm cô nàng thấy rất sung sướng. Lúc làm tóc, Minh không hề nhớ rằng chỉ còn vài ngày nữa (15/12) là cô sẽ phải đội mũ bảo hiểm mỗi khi ra đường với con SH đen sành điệu.
Sáng nay, Minh mất đến cả tiếng đồng hồ băn khoăn đứng trước gương, loay hoay tìm cách đội chiếc mũ bảo hiểm sao cho không làm hỏng kiểu tóc cầu kỳ của cô. Cuối cùng, đã sát giờ làm, Minh đành chụp chiếc "nồi cơm điện" lên đầu, phóng ra khỏi nhà.
![]() |
Các cô gái sẽ phải lựa chọn một kiểu tóc đơn giản hơn khi đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Hoàng Hà |
Những người rơi vào tình cảnh như Minh không phải là hiếm. Ngay từ khi đi chọn mua mũ bảo hiểm, Phương Thúy, sinh viên ĐH Ngoại Thương, đã biết rằng đến lúc mình phải chia tay với những kiểu tóc cầu kỳ yêu thích. Thúy thường nổi bật ở bất cứ nơi đâu cô đến bởi cách ăn mặc rất "kỳ lạ" với giày, tất, quần legging và nhất là kiểu tóc xù như sư tử được nhuộm nâu ấn tượng. Đội chiếc mũ bảo hiểm, dù đã được cô kỳ công mang đi trang trí mất mấy trăm nghìn đồng, thì mái tóc cá tính của cô cũng coi như "đến số".
Đa số chị em phụ nữ đều rất chăm chút cho mái tóc của mình, không cầu kỳ uốn, sấy thì cũng ép thẳng để buông lơi. Với hầu hết các kiểu đầu này, mũ bảo hiểm sẽ tạo thành một vệt gãy xấu xí giữa mái tóc đang suôn thẳng, mượt mà hoặc làm bẹp gí tất cả những gợn sóng duyên dáng. Chưa kể đến mùa hè, những mái tóc ấy sẽ bết mồ hôi và sẽ không ai còn được nhìn thấy chúng nhẹ nhàng bay bay trong gió nữa.
"Từ khi đội mũ bảo hiểm, tôi phải chia tay với những kiểu tóc "dựng ngược" cá tính của mình. Đội mũ thì bí và nóng, tôi không dám dùng gel vuốt tóc ngược ra đằng sau hoặc rẽ ngôi nữa. Có lẽ chỉ còn kiểu "đầu đinh" là phù hợp thôi!", anh Việt than thở.
Không chỉ có các kiểu tóc thời trang 'kỵ" với mũ bảo hiểm mà các kiểu quần áo thời trang cũng không dễ chịu gì khi kết hợp chung với những chiếc "nồi cơm điện". Thu Hoa, nhân viên lễ tân khách sạn, thường phải mặc áo dài khi đi làm. Thân hình mảnh mai trong chiếc áo dài tha thướt của cô dường như chẳng ăn nhập gì với chiếc mũ bảo hiểm gắn trên đầu. "Em xem trên phim ảnh thấy ở nước ngoài người ta đi xe máy đội mũ bảo hiểm và mặc quần áo kiểu thể thao trông còn đẹp, chứ nhìn mình mặc áo dài mà đội mũ này, em thấy thật là... khó tả!".
Còn anh Tuấn, một doanh nhân, có sở thích chiều chiều tranh thủ đi đánh tennis để nâng cao sức khỏe. Mặc dù có ôtô riêng nhưng thường đi đánh vào giờ tan tầm nên anh Tuấn đi xe máy cho nhanh và tiện. Lúc đi thì quần áo đóng bộ, đội mũ bảo hiểm thì tạm ổn, lúc đánh xong, quần short, áo thun, mặt mũi đầu tóc đầy mồ hôi thế mà phải đội cái mũ bảo hiểm vào, anh thấy không được thoải mái.
Không chỉ có áo dài mà những loại trang phục khác như đầm, váy, đồng phục công sở... cũng khó "tìm thấy tiếng nói chung" kết hợp với mũ bảo hiểm. Nhưng sự an toàn tính mạng luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi thế, từ ngày hôm nay, nhiều công dân sẽ phải hy sinh một phần tình yêu với thời trang, tất cả vì một vẻ đẹp khác, vẻ đẹp của sự an toàn do chiếc mũ bảo hiểm đem lại.
Ngọc Hà