Ca sĩ - nhạc sĩ Mr. Siro vừa có 3 tháng đi vòng quanh châu Âu để hoàn thành dự án âm nhạc của mình. Trong đó, anh và ê kíp dành ra một tuần để quay MV Gương mặt lạ lẫm tại thành phố Salzburg, Áo - là quê hương của thiên tài âm nhạc Mozart.
Gương mặt lạ lẫm là sáng tác của chính Mr. Siro, đạt tới 25 triệu lượt nghe. Vì vậy, Siro quyết định quay MV. Diễn viên chính trong MV là Hui - Trần Đình Huy, một học trò của Mr. Siro đang sống tại Mỹ. Câu chuyện trong MV dựa trên chuyện tình có thật của Hui. MV được thực hiện như một bộ phim ngắn, hồi tưởng lại những kỷ niệm vui buồn, đau đớn.
Mỗi ngày, Mr. Siro cùng ê kíp đều bắt đầu làm việc từ 4-5h sáng dưới cái lạnh 11 độ C, nhằm hạn chế lượng khách du lịch xuất hiện trong khung hình. Cả ê kíp lúc nào cũng "kè kè" 70 kg hành lý chứa trang thiết bị máy móc tối tân.
Mr. Siro chia sẻ, ê kíp của anh không gặp thuận lợi về mặt thời tiết. Mọi người phải vừa “chạy mưa”, vừa quay hình. Phần lớn cảnh trong MV được thực hiện bằng những cú flycam với độ cao 500 mét, bao quát gần như toàn bộ phong cảnh của thành phố.
Ngoài thành phố Slazburg, Mr. Siro còn lựa chọn hồ Chiemsee để làm điểm nhấn trong MV. Hồ Chiemsee là một hồ thiên nhiên tại Bayern, Đức, nằm giữa Rosenheim của Đức và Salzburg của Áo. Bên cạnh đó, Mr. Siro cũng muốn người xem thưởng ngoạn trung tâm lịch sử của thành phố Salzburg - thành cổ Hohensalzburg (hay còn gọi là pháo đài Hohensalzburg). Đây là một pháo đài lớn được xây dựng vào thế kỷ 10 và là công trình kiến trúc lịch sử lớn nhất trong khu vực Trung Âu thời trung cổ.
Ngô Trác