Hãy để cho tên anh nằm cạnh tên em mãi mãi, và cho đến khi 2 ta đã là những kẻ nằm dưới mộ và trên bia đá sẽ khắc chung tên anh và em. ASHUKA, anh yêu em" Để nói ra những lời này, anh đã phải suy nghĩ rất nhiều, có thể là sau khi đọc xong những hàng chữ này, em sẽ xa lánh anh mãi mãi. Em là người con gái mà anh chỉ có thể gói gọn trong 2 chữ :"toàn mỹ". Chính vì điều này mà xung quanh em có quá nhiều "vệ tinh" và nhiều sự lựa chọn tốt đẹp. Mỗi buổi cơm trưa, em có quá nhiều lời mời, em sống không muốn làm buồn lòng ai, nên em sẵn sàng nhận lời ăn trưa cùng họ. Có thể anh ích kỷ, nhưng mỗi lần như vậy, anh thật sự buồn lắm, chỉ muốn nói với em một câu :"Em đừng đi", nhưng anh không thể nói, vì anh không là gì của em cả.
Anh có thể chỉ là người tầm thường nhất trong số họ, thậm chí anh chưa mời em ăn trưa được một buổi nào đàng hoàng, tử tế. Nên em sẽ không bao giờ để mắt đến anh và trong anh cũng sẽ mãi mang 2 tiếng HY VỌNG bởi vì anh biết, anh không xứng với em. Anh nói ra những điều này, anh không mong là sẽ nhận được tình cảm từ em, nhưng đây là điều mà anh phải làm để sống trọn vẹn cuộc sống này. Bởi vì anh biết, trong tim anh chỉ có mình em... (Dương Cưu 17.04 gửi Sư Tử 18.08).
Đặng Trúc Phương