Tối 21/7, tập 3 của vòng 'Đối đầu' chương trình Giọng Hát Việt 2013 lên sóng với 5 cặp thí sinh ngang tài ngang sức. Nổi bật nhất trong số 5 cặp này là Vũ Cát Tường - Song Tú của đội Đàm Vĩnh Hưng. (Xem clip) |
'Bà mẹ đơn thân' Song Tú sở hữu giọng hát khàn, mạnh mẽ và có khả năng làm chủ sân khấu tốt. Trong khi đó, Vũ Cát Tường lại có cá tính mạnh, không giống ai và hơi 'điên'. |
Vũ Cát Tường - Song Tú được huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng chọn ca khúc 'One night only' để 'đối đầu'. Mr. Đàm đã phối đoạn đầu bài hát hợp với phong cách của Vũ Cát Tường, còn đoạn sau dành cho Song Tú thỏa sức 'tung hoành'. Dù luôn được đánh giá cao, Vũ Cát Tường vẫn tỏ ra e ngại đối thủ trước khi trận đấu diễn ra. Trong phần thi, cả hai biễu diễn rất 'máu lửa', tự tin và hết mình. Càng về cuối, họ hát càng xuất thần khiến khán giả không thể ngồi yên. |
Huấn luyện viên Hồng Nhung nhận xét, màn trình diễn này 'đốt lên ngọn lửa ngùn ngụt' cho sân khấu Giọng Hát Việt. Cả hai thí sinh đã thổi cá tính riêng của mình vào một bài hát quá quen thuộc. 'Chị Bống' nhận thấy, Song Tú có bản lĩnh của người nhiều kinh nghiệm, còn Vũ Cát Tường lại 'hát như chơi' và sau đêm thi này chị không bao giờ quên được Cát Tường. Trong khi đó, nhạc sĩ Quốc Trường cho rằng Vũ Cát Tường là một nghệ sĩ sáng tác nên rất hợp với mình, còn Song Tú hợp với Mr. Đàm vì là mẫu ngôi sao giải trí. Ca sĩ Mỹ Linh thì hiểu lý do tại sao hai thí sinh này chọn về đội Mr. Đàm, vì ở họ luôn hừng hực lửa. |
Trong mắt huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng, Cát Tường là 'nghệ sĩ của nghệ sĩ', vì có thể tự sáng tác, tự đệm đàn và có giọng hát rất cá tính. Với Song Tú, là bà mẹ trẻ có giọng hát rất đặc biệt và hợp ý Mr. Đàm. Anh nghĩ, cô chỉ cần hát lên là áp đảo người khác ngay, nhưng cô cần một chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa để đón nhận sự yêu thích nồng nhiệt hơn nữa của khán giả. 'Tôi mang nợ Vũ Cát Tường. Tôi sẽ chọn Song Tú', Mr. Đàm đưa ra quyết định. Song Tú bật khóc vì bất ngờ và xúc động. |
Vũ Cát Tường chưa kịp buồn, lần lượt 3 huấn luyện viên Hồng Nhung, Quốc Trung và Mỹ Linh bấm 'cứu' cô. Quốc Trung giữ quan điểm, Cát Tường là nghệ sĩ sáng tác nên hợp với anh. Hồng Nhung thì nói, cô gái này hát không vì hào quang, nhưng ánh hào quang sẽ tự tìm đến cô. Trước tình cảm của 'chị Bống', Vũ Cát Tường quyết định về đội của diva này. |
Trước khi về với đội Hồng Nhung, Vũ Cát Tường xúc động gửi đến huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng những lời chia sẻ từ đáy lòng. Trong mắt cô, Mr. Đàm không chỉ là huấn luyện viên, mà như một người cha, một người anh, người bạn đồng hành, đã giúp đỡ cô rất nhiều. Khi nghe điều này, Đàm Vĩnh Hưng nghẹn ngào đưa tay quẹt nước mắt. Sau đó, anh vui mừng chạy lên ôm Vũ Cát Tường và gọi 'cậu con trai của tôi' khi cô được 3 huấn luyện viên 'cứu'. |
Một cặp khác khá ấn tượng của đội Đàm Vĩnh Hưng phát sóng trong tập 3 là Diễm Hương - Hồng Gấm. Họ cùng mặc đầm trắng và song ca 'To love you more'. Nếu Diễm Hương có giọng hát mạnh mẽ, Hồng Gấm lại xử lý khá tinh tế. (Xem clip) |
Huấn luyện viên Mỹ Linh khen đây là phần biểu diễn rất tốt. Hồng Gấm có chút chông chênh nhưng quan trọng là cả hai đã mang đến cảm xúc cho người xem. Ca sĩ Hồng Nhung thì thấy Diễm Hương - Hồng Gấm như 'hai cô dâu nổi loạn, đẹp long lanh nhưng đầy cá tính'. |
Huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng khen Diễm Hương có ngoại hình dễ thương, ngoan, hiền, chịu khó học hỏi. Còn Hồng Gấm, tuy sở trường là nhạc Việt nhưng được Mr. Đàm 'ném vào khó khăn' và đã hát nhạc ngoại 'một cách ngon lành'. Anh đưa ra quyết định chọn Hồng Gấm ở lại với mình. |
Diễm Hương được Mỹ Linh và Hồng Nhung 'cứu', nhưng cô quyết định về đội Mỹ Linh sau khi nghe diva hứa 'sẽ giúp em trở thành ngôi sao'. |
Mr. Đàm vui mừng khi một học trò khác của mình lại 'có nơi, có chốn' sau khi bị anh loại. |
>> Xem tiếp
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng