Lý giải về việc tại sao thể hiện chủ đề chia tay, mất mát trong khi toàn dân thiên hạ đáng nô nức đón mừng "mùa yêu" Valentine, ngày hạnh phúc của những cặp tình nhân, Mr Đàm thổ lộ, anh vốn là người nặng tình cảm. Với nam nghệ sĩ này, từng người tình đi qua, đều để lại trong lòng những hoài niệm. Đến một món quà nhỏ của "người cũ" cũng được anh đem ra ngắm nghía nhiều lần như kỷ vật quý. Đàm Vĩnh Hưng cũng tin rằng, những trải nghiệm về mất mát, tan vỡ sẽ giúp cho từng người trong chúng ta quý trọng hơn giây phút hạnh phúc mà mình đang sở hữu.
"Cuộc tình đã mất" với 14 ca khúc được Mr Đàm chọn lọc và biên tập khá kỹ lượng như Dạ khúc cho tình nhân, Chỉ chừng đó thôi, Tưởng niệm, Cuộc tình đã mất, Ảo ảnh, Buồn, Dấu tình sầu, Khi người yêu tôi khóc, Dù tình yêu đã mất… Trong đó, ngoài phần thể hiện riêng của Đàm Vĩnh Hưng, khán giả sẽ được dịp thưởng thức lại phần kết hợp ăn ý của nam nghệ sĩ này với các đồng nghiệp, đàn em thân thiết như Quang Dũng, Hồng Ngọc, Dương Triệu Vũ.
Không chỉ khai thác cảm xúc riêng của bản thân, Mr Đàm thực hiện album này còn với mục đích tôn vinh những tình khúc vượt thời gian, trữ tình và lãng mạn. "Cuộc tình đã mất" là sản phẩm âm nhạc nằm trong chuỗi album Dạ khúc cho tình nhân, một dự án nhạc xưa được anh đặt ra mục tiêu là thực hiện đến 10 album.
"Ông hoàng nhạc Việt" rất chăm chú cho sản phẩm âm nhạc vừa phát hành của mình. Phần hòa âm, phối khí được thực hiện bởi các nhạc sĩ Anh Khoa, Vĩnh Tâm, Bảo Lư. Còn phần hình ảnh, Mr Đàm không ngại cùng nhiếp ảnh Thành Nguyễn lặn lội ra Phú Yên để có những bức ảnh tốt nhất. Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục theo đuổi phong cách "bụi" kết hợp vẻ lịch lãm, sang trọng từ trang phục.
Khang An