
Tối 8/12, Bán kết 2 cuộc thi Giọng Hát Việt 2013 diễn ra tại TP HCM. Đàm Vĩnh Hưng đến từ sớm, vào hậu trưởng chăm chút cho thí sinh. Vũ Thảo My không chỉ nhỏ tuổi nhất trong đội, mà còn là em út của cuộc thi nên rất được Đàm Vĩnh Hưng quan tâm. Anh giúp học trò chỉnh sửa lại từ trang phục đến đầu tóc.

Mr. Đàm không quên mang theo thuốc bổ để Thảo My uống lấy sức sau những ngày tập luyện vất vả. Trước đó, anh đưa cô học trò đến gặp nhạc sĩ Phương Uyên để chị hướng dẫn cách xử lý ca khúc mới.

Thiều Bảo Trâm đến xem chương trình, cũng vào hậu trường ủng hộ tinh thần cho Thảo My.

Tối qua, Thảo My khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự đa năng. Cô gái 17 tuổi vừa đàn piano vừa thể hiện ca khúc 'Con yêu mẹ' do chính cô sáng tác.

Mẹ của Thảo My (phải) được mời lên sân khấu cùng một số người thân khác để ủng hộ cho cô.

Tiết mục gây xúc động mạnh, đặc biệt là khi Thảo My quỳ xuống và hát bên mẹ. Mẹ của cô không kìm được nước mắt.

Thảo My là người được khán giả chọn lựa vào Chung kết với lượng tin nhắn hơn 80%.

Cựu người mẫu Vũ Thu Phương hạnh phúc khi cháu gái vào đến Chung kết. Mẹ của Thảo My là chị họ của Vũ Thu Phương. Thời gian qua, Thảo My sống ở nhà Vũ Thu Phương và được dì hết lòng chăm sóc.

Trong đêm thi tối qua, Hồng Nhung diện trang phục trẻ trung, khỏe khoắn.

Mỹ Linh và Đàm Vĩnh Hưng thân thiết chụp ảnh cùng nhau.

Huấn luyện viên Quốc Trung luôn giữ vẻ lạnh lùng trên 'ghế nóng'.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Lý Võ Phú Hưng, S.B.