Một đàn ếch đang đi ngang qua khu rừng thì có hai chú ếch bất ngờ bị rơi xuống hố sâu. Những con ếch còn lại đứng trên miệng hố nói rằng chẳng còn chút hy vọng nào cho hai người bạn kia.
Hai chú ếch bên dưới bỏ ngoài tai những lời nói đó và cố gắng để nhảy lên. Tuy nhiên, chúng càng cố gắng thì những con ếch phía trên càng buông những lời tiêu cực, rằng chúng nên bỏ cuộc hay bật nhảy thêm nữa cũng chẳng ích gì.
Những lời nói của đám ếch đã làm cho một trong số hai con rơi dưới hố tuyệt vọng, bỏ cuộc và ngồi chờ chết. Trong khi đó, con ếch còn lại vẫn tiếp tục cố gắng nhảy lên. Một lần nữa, đám ếch trên miệng hố hét lên bảo nó dừng lại vì làm như vậy sẽ khiến nó bị đau tới chết. Chúng càng hét to, con ếch nhảy càng mạnh, càng cao và cuối cùng, nó đã thoát được ra ngoài.
Đứng trên miệng hố, con ếch nói với chúng bạn: "Tôi bị điếc và không nghe thấy gì nhưng tôi nghĩ tôi phải cố gắng hết sức vì các cậu đã cổ vũ tôi".
Những từ ngữ mà chúng ta nói ra có thể có ảnh hưởng lớn lao đến cuộc sống của người khác. Vì thế, bạn hãy suy nghĩ thật kỹ về điều mình sắp nói ra nhé. Nó có thể tạo nên sự khác biệt hoàn toàn, thậm chí là sự sống và cái chết.
Hà Nhi (Theo Ba-bamail)