Khoảng 14h25 phút ngày 6/6, một người đàn ông đang đi xe mô tô trên đường phố Huế, Hà Nội thì bỗng nhiên bị loạng choạng tay lái, suýt đổ xe
Tuy nhiên người này đã dừng được xe và cố đi vào một gia đình ở số nhà 177 phố Huế để nghỉ nhờ. Ông khách ngồi nghỉ chừng vài phút thì bị nôn nhiều, rồi nằm im bất động.
Nhận được tin báo, Trung tâm cấp cứu 115 thành phố đến nơi nhưng xác định người này đã tử vong. Biết tin, Công an phường phố Huế, quận Hai Bà Trưng đến hiện trường và đưa nạn nhân vào bệnh viện Thanh Nhàn để xác minh, làm rõ nguyên nhân.
Công an kiểm tra túi áo nạn nhân thấy có 1 ví da, có giấy đăng ký xe mô tô mang tên Bồ Xuân Vinh, 55 tuổi, ở số 27A, phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, 1 CMT, 1 điện thoại di động hiệu Samsung...
Khoảng 16h30 cùng ngày, bà Trần Thị Ngân Trang, vợ của nạn nhân, hiện là bác sĩ của khoa Hóa - Sinh Bệnh viện Thanh Nhàn, sau khi đến nhận diện người thân đã cho biết, ông Vinh đã về hưu đầu năm 2005. Sức khỏe của ông Vinh bình thường, tuy huyết áp hơi cao.
Theo các nhà chuyên môn nhận định thì loại trừ khả năng nạn nhân bị chết do bệnh lý. Trường hợp này, nạn nhân tử vong do thời tiết quá nắng nóng mà người dân thường gọi là cảm nắng. Vào thời điểm đó, nạn nhân đang đi trên đường nắng gắt, với nhiệt độ ngoài trời lúc đó lên đến 38-39 độ C.
Như vậy đây là trường hợp bị chết do nắng nóng đầu tiên ở Hà Nội. Điều này cũng là lời cảnh báo đối với tất cả mọi người, không nên đi ra đường khi trời nắng nóng với nhiệt độ từ 37 độ trở lên, nhất là với những người có bệnh.
(Theo TTXVN)