Thanh Trúc vất vả khi làm mẹ đơn thân Thanh Trúc tiết lộ nỗi tủi phận khi làm mẹ đơn thân Thanh Trúc bị tố sinh con với đàn ông đã có vợ Sau một vài năm im ắng, tháng 10 năm ngoái, lần đầu tiên, Nữ hoàng trang sức 2011 thừa nhận cô đã làm mẹ của một bé trai đáng yêu Trong bức thư dài xin lỗi con trai vì đã không thể cho cậu bé một người cha hoàn hảo và một tổ ấm hạnh phúc, người đẹp sinh năm 1992 tiết lộ nỗi tủi nhục, sự vất vả khi một mình sinh con và chăm sóc cho bé khôn lớn. Sáng nào cũng vậy, Trúc bắt đầu ngày mới bằng việc đưa con đi dạo, cho bé ăn sáng, dặn dò người giúp việc rồi mới đi làm. Hôm nào đi quay, Trúc trở về nhà vào buổi chiều, còn hôm có lịch diễn, tối cô mới được gặp con. Áp lực kinh tế, Trúc buộc phải trở lại với công việc khi con trai vừa hai tháng tuổi. Cô đi chợ mua đồ ăn cho con ba ngày một lần. Bận chạy show nên Trúc phân chia thực phẩm của con ra từng phần rồi nhờ giúp việc nấu và cho ăn. Một ngày, bé ăn hai bữa cháo, nui hoặc mỳ, còn lại là uống sữa, ăn sữa chua và hoa quả. Ngày nhỏ, Hy ở cùng phòng với mẹ và được đặt ngủ trong nôi. Giờ đã lớn hơn, cậu bé ngủ phòng riêng cùng cô giúp việc. Hàng sáng, Hy dậy sớm, chạy qua phòng mẹ gõ cửa và gọi dậy. Hiện, mẹ con Trúc cùng người giúp việc sống trong ăn hộ đi thuê. Cô tâm sự gần Tết có nhiều show nên thu nhập cũng ổn định hơn, đủ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, công việc bận rộn khiến Trúc ít có thời gian bên con, trong khi giai đoạn này, bé cần có mẹ hơn. Người đẹp cho hay sắp tới sẽ tìm một công việc khác và thỉnh thoảng chạy show để kiếm thêm thu nhập. Cô tính sẽ mở một quán cà phê để chủ động hơn thời gian bên con. Trúc tự giặt giũ và phơi đồ con rồi mới đi làm. Bình Minh Ảnh: Nhân vật cung cấp