![]() |
Hối tiếc... |
Thủ thành người Australia này đã bị CLB Chelsea thẳng tay sa thải vào năm 2002 và bị FA treo giò 18 tháng vì có xét nghiệm dương tính trong một cuộc kiểm tra ma tuý. Đang ở trên đỉnh cao của vinh quang và tiền bạc, sự nghiệp của Bosnich đã xuống dốc không phanh. Thất nghiệp, cuộc tình với cô người mẫu Sophie Anderton cũng tan vỡ, ngôi sao một thời mới hối tiếc về những ngày tháng buông thả.
![]() |
Thời đỉnh cao của Mark Bosnich. |
"Tôi chưa bao giờ chạm vào ma tuý cho tới năm 31 tuổi, nhưng một khi đã trót dính vào thì không thể thoát ra được. Tôi thường xuyên chi 600 bảng một ngày cho 10 gram ma tuý", Bosnich kể lại.
Anh cũng cho biết có không ít cầu thủ ngôi sao thường xuyên sử dụng cocaine và các chất gây nghiện khác và thậm chí CLB của họ cũng biết điều đó. Thế nhưng vì lợi ích và danh tiếng của đội bóng, những ngôi sao này thường được ban lãnh đạo bao che để tránh khỏi những cuộc kiểm tra.
Sau 2 năm trời thấm thía những tai hoạ mà ma tuý mang lại, giờ đây Bosnich đã quyết tâm từ bỏ thứ chất độc này:
"Tôi từng tự giết mình dần dần mà chẳng hay biết. Hiện nay tôi đã có người đại diện mới và nhận ra rằng cuộc sống sẽ chẳng còn có ý nghĩa nếu phụ thuộc vào cocaine. Hy vọng rằng Mutu sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này và trở lại sân cỏ bởi cậu ấy còn rất trẻ và đầy tài năng. Còn tôi, với cái tuổi 32 này, hy vọng được trở lại chơi bóng ở giải Ngoại hạng đã trở nên quá xa vời...".
Khánh Linh