- Hiện tại sức khỏe của anh thế nào?
- Trong thời gian tham dự cuộc thi, thời tiết ở Đài Loan rất lạnh nhưng khi về đến Việt Nam thì trời lại nóng. Phải bay từ đêm lại chưa kịp thích ứng với khí hậu nên tôi có chút mệt mỏi. Hôm qua ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng có nhiều nhà báo quan tâm đặt câu hỏi mà tôi không thể trả lời hết được vì bị khản giọng và thấm mệt sau chuyến đi. Bây giờ đã có thời gian nghỉ ngơi nên sức khỏe đã hồi phục nhiều.
![]() |
Nam vương Ngô Tiến Đoàn lịch lãm trong bộ vest đen đến tham dự họp báo. Ảnh: Hương Giang. |
- Thế mạnh nào đã giúp anh giành ngôi vị Nam vương thuyết phục như vậy?
- Cuộc thi Mister International khác với Manhunt ở chỗ các thí sinh tham dự phải là người toàn diện ở cả bên trong và bên ngoài. Về vẻ đẹp bên trong như tri thức và kỹ năng giao tiếp thì tôi tự nhận thấy mình không thể bằng thí sinh của nhiều nước. Trong số các bạn dự thi, có những người là doanh nhân, có người biết tới 5 thứ tiếng, lại có những người đã được đào tạo một cách bài bản để dự các cuộc thi sắc đẹp.
Tôi nhân thấy, thế mạnh lớn nhất của mình là lòng yêu nước và tự hào dân tộc. Trong đêm chung kết cuộc thi, khi tôi bước ra sân khấu và nói "Xin chào" thì nhiều người dân Đài Loan có mặt ở đó đều hiểu. Tôi cảm thấy rất vui khi có nhiều người biết đến Việt Nam như vậy.
- Đến với cuộc thi, anh đã học hỏi được điều gì?
- Nhược điểm của tôi là kỹ năng giao tiếp chưa tốt. Tôi sinh ra và lớn lên trong môi trường bình yên, ít cạnh tranh. Hồi bé thì chỉ biết đi học rồi về nhà, học xong đại học lại ở trường giảng dạy luôn nên ít có cơ hội cọ xát với bên ngoài. Các thí sinh khác nhiều người rất giỏi về giao tiếp. Họ có khiếu nói chuyện lôi cuốn được người khác. Tôi học hỏi được nhiều về kỹ năng này của họ. Sắp tới tôi có chuyến công tác Singapore một năm, hy vọng là nhược điểm của tôi sẽ được khắc phục tốt hơn.
- Có ý kiến cho rằng bộ trang phục "Hùng ca chim lạc" mà anh mặc trong phần thi "Trang phục dân tộc" không đúng với tiêu chí của cuộc thi. Anh giải thích sao?
- Thời gian vừa qua, tôi cũng nghe nhiều người nói về chuyện này. Thực ra tên phần thi là "Trang phục có hình ảnh dân tộc" nhưng khi phiên dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt chỉ được gọi tắt là "Trang phục dân tộc". Trang phục khố thì nhiều nước cũng sử dụng nhưng tôi có đưa vào bộ trang phục của mình hình ảnh đặc trưng của Việt Nam. Đó là chiếc trống đồng Ngọc Lũ, chim lạc, vua Hùng... Như vậy, trang phục dự thi của tôi là hợp với thể lệ cuộc thi.
![]() |
Tiến Đoàn với nụ cười rạng rỡ cầm trên tay chiếc cup vàng được trao tặng. Ảnh: Hương Giang. |
- Gần đây, nhiều nam thí sinh Việt Nam khi dự thi sắc đẹp thường có xu hướng chọn những trang phục càng ít vải càng tốt. Bộ trang phục dân tộc anh mặc dự thi Mister International vừa rồi cũng thể hiện điều đó. Anh muốn nói gì?
- Thực ra bộ khố tôi thiết kế còn... nhiều vải hơn so với bộ khố mà nhà thiết kế Sỹ Hoàng định may cho tôi đấy. Trong những cuộc thi tôi tham dự trước đây, tôi vẫn luôn có ý kiến để bộ trang phục của mình nhiều vải hơn so với ý tưởng ban đầu của nhà thiết kế.
- Anh đã thực hiện bộ trang phục này như thế nào?
- Lúc đầu công ty Venus định nhờ anh Sỹ Hoàng thiết kế trang phục dân tộc cho tôi nhưng tôi thấy mình có nhiều thời gian chuẩn bị nên tự làm luôn. Tuy tôi không phải là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp với các kỹ năng bài bản nhưng tôi có tinh thần tự hào dân tộc. Tôi nghĩ chỉ điều đó cũng đủ cho tôi vạch ra ý tưởng cho bộ trang phục của mình. Tôi tìm tòi trên các phương tiện truyền thông, sách báo trong vòng nửa tháng rồi lên maquette thực hiện. Về các họa tiết, hoa văn thêu tay trên trang phục thì tôi phải thuê người thêu.
- Bây giờ anh đã trở thành Nam vương Quốc tế. Nếu nhận được lời mời chụp ảnh "nude" thì anh nghĩ sao?
- Những tấm hình tôi thực hiện từ trước đến giờ xin khẳng định là không phải hình nude theo nghĩa thật của từ này là "ảnh khỏa thân". Khi tôi làm mẫu ảnh, bao giờ cũng dựa trên sự hướng dẫn, chỉ đạo của nhiếp ảnh gia, đạo diễn hình ảnh... để cho ra những tấm hình một cách nghệ thuật nhất. Còn về việc chụp hình nude thì tôi cũng không nghĩ là xấu. Mỗi người chỉ có một thời thanh xuân, tuổi trẻ thì việc lưu giữ lại vẻ đẹp ấy bằng hình ảnh cũng là mong muốn hợp lý.
![]() |
Tiến Đoàn sở hữu hai chiếc cup vàng giá 2.000 USD/chiếc. Một cup đặt tại Việt Nam và một sẽ theo anh sang Singapore thực hiện nhiệm vụ của Mister International. Ảnh: Hương Giang. |
- Công việc cụ thể của anh trong nhiệm kỳ 1 năm ở Singapore là gì?
- Tôi sẽ phải làm 4 nhiệm vụ: quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, giới thiệu về cuộc thi Mister International, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện và trình diễn thời trang trên phạm vi quốc tế. Vì vậy, tôi sẽ phải di chuyển nhiều chứ không chỉ ở Singapore. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, tôi sẽ trở về Việt Nam tiếp tục làm công việc giảng dạy và nghề người mẫu.
- Cuộc sống của anh trong căn hộ dành cho Mister International ở Singapore sẽ thế nào?
- Tôi sẽ được trang bị đến "tận răng" theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này. Tôi có nhà tài trợ trang phục riêng. Tuy vậy, tôi đã xin ý kiến của ban tổ chức và được chấp thuận tự chọn nhà tài trợ cho mình. Hiện giờ tôi gấp rút tìm kiếm một thương hiệu thời trang Việt để quảng bá hình ảnh thời trang Việt Nam ra thế giới ở những nơi tôi xuất hiện.
- Còn về chuyện tình cảm riêng tư của anh thì sao?
- Tôi đã chia tay được một thời gian. Bạn gái cũ của tôi đang học thạc sĩ ở Mỹ. Tình yêu xuất phát từ trái tim chứ không vì gì khác nên trái tim tôi cũng không thể tiếp nhận tình cảm của người khác nếu không thật sự rung động.
Hương Giang ghi