Hãy cùng lướt qua 5 kế hoạch dưới đây để có thể vui vẻ trong ngày lễ Tình Nhân dù bạn vẫn đang một mình.
1. Thành lập một "hội độc thân" trước ngày Valentine
Trước 14/2, hãy kêu gọi những ai đang đồng cảnh ngộ với bạn. Sau đó các bạn cùng ngồi chia sẻ với nhau trong giây lát rồi bỏ hết tất cả những muộn phiền, coi như mọi việc đã qua và "lên lịch" thật hoành tráng trong ngày 14/2.
Có thể các bạn sẽ cùng nhau đi xem phim, đi ăn uống hoặc chí ít cũng đi dạo phố để ngắm những đôi tình nhân khác. Bạn sẽ không cảm thấy cô độc vì còn nhiều người giống mình. Có thể bạn sẽ thấy độc thân còn thú vị và vui hơn là "có cặp có đôi" nữa đấy.
2. Mở dịch vụ kinh doanh (giao phát quà, bán hoa, thiệp, chocolate)
Hãy tận dụng cơ hội này để kinh doanh. Mở dịch vụ giao phát quà tận nơi, hoặc bán hoa, thiệp, chocolate chẳng hạn. Bạn sẽ rất hạnh phúc khi nhìn thấy nét mặt rạng rỡ của người nhận cũng như nét mặt hài lòng của những người đặt hàng. Bạn sẽ quên đi nỗi buồn cá nhân lúc nào không hay. Sau dịp này, bạn sẽ có thêm kinh nghiệm trong kinh doanh và đựơc liên hoan một buổi đã đời với bạn bè nhờ vào số tiền lời kiếm được.
3. Đi chơi cùng ba mẹ
Hãy hâm nóng lại tình cảm gia đình bằng cách làm nũng ba mẹ, đòi ba mẹ cho đi chơi cùng trong ngày Valentine. Vì niềm hạnh phúc chung của ba mẹ chính là bạn nên họ sẽ thấy rất vui khi có bạn bên cạnh.
4. Rủ người bạn thân khác phái (cũng đang độc thân) đi cùng
Kế hoạch này có vẻ lạ và thú vị nhưng lỡ người bạn ấy hiểu lầm thì sao? Không sao, hãy giải thích rõ và nói chi tiết kế hoạch của bạn, người bạn ấy sẽ hiểu. Đi như vậy sẽ làm bạn quên đi cảm giác một mình, đồng thời có dịp hiểu nhau hơn khi cùng chia sẻ sở thích và quan niệm sống. Mặt khác, sẽ không ai chọc bạn là "kén quá nên ế" khi họ mắt tròn mắt dẹt thấy bạn "tay trong tay" với 1 anh chàng/cô nàng (dù chỉ là hiểu lầm).
5. Ngồi xem tivi, online tại gia, chờ đón bất ngờ đến
Hãy ở nhà xem tivi hoặc online. Biết đâu có một ai đó chuẩn bị gọi điện thoại cho bạn, tặng một tấm thiệp điện tử dễ thương cho bạn, hoặc giao quà đến tận nhà cho bạn thì sao?
Cho dù người tặng quà không phải là người trong mộng của bạn đi chăng nữa thì bạn cũng vẫn có cảm giác hạnh phúc vì mình đựơc quan tâm. Một buổi tối ấm áp trong chăn, uống một tách sữa nóng và ngồi trước màn hình tivi còn gì tuyệt vời bằng.
(Theo Mực Tím)