![]() |
Ca sĩ Phương Thanh. |
Phương Thanh có em bé trong tình trạng "người đàn ông trong bóng đêm" nên chị phải trải qua nhiều sóng gió suốt một thời gian dài. Từ ngày làm mẹ chị phải tự điều chỉnh lịch sinh hoạt của mình, không còn cảnh đi chơi đêm với đồng nghiệp như trước đây. Cảnh điện thoại "nấu cháo" với bạn bè được thay bằng "nấu cháo" với bé Gà trong mỗi chuyến đi diễn xa, dù ở đầu dây bên kia, bé Gà chỉ biết bập bẹ. Nhưng chỉ cần như vậy thôi đã là "hạnh phúc không tả được".
Với Phương Thanh, điều khó khăn nhất bây giờ không phải là nuôi dạy thế nào mà làm sao bảo bọc cho con khi có rất nhiều người vẫn cố đi tìm hiểu về người đàn ông của chị. Là người của công chúng, chị hiểu sự quan tâm của nhiều người đối với mình vì có người yêu thương mà cũng có người đố kỵ...
![]() |
Ca sĩ Hiền Thục. |
Chuyện Hiền Thục xa sân khấu một thời gian dài, bỏ mặc sự nghiệp đang trên đường phát triển, cũng là vì thương con mà thôi. Lần trở lại, ai cũng bảo: Thục hát nồng nàn và sâu lắng hơn, loạt album Ngũ hành lần lượt ra đời, sô diễn tới tấp, vào Nam ra Bắc liên tục, đó là nhờ vào tình thế một mình nuôi con. Những ai có rơi vào hoàn cảnh như thế mới hiểu được những vất vả, đau khổ của người mẹ. Chị từng muốn buông xuôi nhưng chính đôi mắt ngây thơ của bé Gia Bảo đã giúp chị đứng dậy và bước tiếp. Bây giờ Thục sống là vì tương lai của con.
![]() |
Diễn viên Như Phúc. |
Còn Như Phúc, nhờ bé Như Phương mà chị có đủ tự tin để tiếp tục cuộc sống của một người mẹ độc thân nuôi con. Bé còn là một khán giả trung thành của mẹ và thường tỏ ý không thích mẹ đóng những vai đanh đá, dáng điệu ngoe nguẩy, đáng ghét. Dù chưa phải là một người mẹ xuất sắc vì phải bận kiêm sống nuôi con nhưng cũng chính vì thương con, chị đã phải nghỉ diễn kịch để dành thời gian nhiều hơn khi con chuẩn bị vào lớp một.
Chị tâm sự: "Có những lúc nhìn bé trong giấc ngủ say nồng, tôi mới thấy chạnh lòng khi nghĩ đến tương lai và không biết liệu mình có đủ sức nuôi con một mình hay không".
![]() |
Diễn viên Cát Phượng. |
Cát Phượng có lẽ được an ủi hơn một phần vì chia tay nhưng Thái Hòa vẫn quan tâm, chia sẻ trách nhiệm của một người cha với bé Bom. Vì thế chị cũng yên tâm trong những lúc đi diễn xa nhà. Mỗi khi về nhà, nhìn bé Bom xinh xắn và thông minh là Cát Phượng quên đi bao nỗi nhọc nhằn và có thêm nghị lực để thể hiện được những vai diễn nặng ký. Những lúc không được ở gần con, thì chiếc điện thoại là "người bạn" gần gũi và thân thương nhất. Một mình nuôi con có gì khó? Câu hỏi này như xoáy vào nỗi đau của mình nhưng phải biết vượt qua, chứ không lẽ cứ ngồi than vãn mãi.
![]() |
Diễn viên Lý Hương. |
Chấp nhận chia tay tức là chấp nhận làm lại từ đầu, với Lý Hương bây giờ không phải sống cho mình mà quan trọng là sống cho con. Đường còn dài, sự nghiệp còn xa nhưng chị không sợ bất cứ áp lực nào, dù khó khăn hay đau khổ cũng phải biết vượt qua để con mình có được cảm giác an toàn và sống ấm áp trong vòng tay của mẹ. May mắn là ngoài Hương ra, cháu còn có ông và ngoại, các cậu và dì luôn dành tất cả tình thương cho cháu. Chị tin là mình còn trẻ, còn đủ sức bù đắp những mất mát về tình thương mà cháu phải gánh lấy. Với chị thì thà một lần đau để tự mình vươn lên trong cuộc sống, còn hơn là có đôi có cặp mà đày ải nhau.
(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)