| ||
| ||
| ||
|
Tổng thống Bush và phu nhân là hai vị khách đến cuối cùng theo thứ tự ABC. Lẽ ra theo thứ tự là Việt Nam, nhưng đã thành thông lệ các nước chủ nhà hội nghị APEC đều dành cho Tổng thống Mỹ vinh dự là thực khách cuối thể hiện sự tôn trọng với cường quốc này của thế giới.
Lần này cũng vậy chủ nhà các thực khách tưởng chừng đã có thể bắt đầu cuộc vui, nhưng họ phải chờ một chút khi Tổng thống Bush đi giải quyết xô xát giữa nhân viên an ninh của Mỹ và nhân viên an ninh nước chủ nhà. Tất cả các nhân viên an ninh các nguyên thủ đều biết đường khiêm tốn đi vào lối đi bên cạnh, nhưng nhân viên bảo vệ Tổng thống Bush lại điềm nhiên đi theo ông chủ và bị nhân viên an ninh Chile giữ lại.
Ông Bush chứng kiến vụ lộn xộn, vừa chụp ảnh lưu niệm xong, thay vì để các nhân viên an ninh tự giải quyết với nhau theo quy tắc lễ tân của nước chủ nhà, ông bỏ mặc bà nhà và hai chủ nhà quay lại can thiệp trực tiếp để giải quyết "thiếu chút nữa thì thành vụ ẩu đả" này. Tổng thống Bush tiến tới đám đông các nhân viên an ninh và túm lấy vạt áo của nhân viên an ninh của mình và lôi anh ta đi theo mình. Người ta đành phải lịch sự để nhân viên an ninh của Tổng thống Bush đi vào. Nhưng các quan chức lễ tân và an ninh Chile cũng rất kiên quyết thực hiện nguyên tắc của mình. Khi không còn ông Bush đứng bên cạnh, nhân viên nọ lại được "mời" ra ngoài hành lang nơi ông ta phải đứng theo phận sự của mình.
Không hiểu ông Bush vẫn sợ có khủng bố tại bữa tiệc cho nguyên thủ này hay là đã là Tổng thống Mỹ thì mọi quy tắc lễ tân của chủ nhà cũng phải thay đổi.
Ngày hôm sau, Tổng thống Mỹ lại làm các nhân viên an ninh Chile hú hồn khi ông đột ngột ra về, không có nhân viên an ninh nào đi theo. Khi nhận ra Tổng thống Bush đi một mình, một đoàn an ninh Chile hốt hoảng chạy rầm rập theo để tháp tùng thượng khách trái tính, lúc thì đòi bảo vệ đi theo bằng được, lúc thì ra về không có ai bảo vệ.
Theo Quốc Tế, đây chưa phải là scandal lớn nhất của đoàn Mỹ ở APEC. Được biết, nước chủ nhà đã lên chương trình tổ chức một buổi tiệc trọng thể mời tất cả các quan chức cao cấp nhất của đất nước ở cả ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp chào mừng Tổng thống Bush. Nhưng cuối cùng buổi tiệc đã phải hủy vì phía Mỹ yêu cầu tất cả thực khách đều phải qua cổng từ và phải cho tất cả túi xách chạy qua máy soi vũ khí. Cổng từ thì phía Chile có thể chấp nhận, nhưng đồ dùng cá nhân qua máy soi thì… chẳng lịch sự chút nào. Như vậy, không chỉ các quý ông phải bỏ các đồ kim loại ra khỏi túi quần túi áo, mà các quý bà cũng phải cho ví đầm xách tay với gương lược son phấn của mình qua máy.